Thắp sáng đam mê nhiếp ảnh tại workshop 'Lăng kính hạnh phúc'

Chiều 7.12, tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội), workshop 'Lăng kính hạnh phúc' diễn ra dưới sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền, mở ra cho người tham dự hành trình khám phá nhiếp ảnh như một ngôn ngữ thị giác giàu cảm xúc và chiều sâu.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” do Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền điều hành buổi workshop

Nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền điều hành buổi workshop

Tại buổi workshop, nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền nhấn mạnh, nhiếp ảnh, trước hết, là nghệ thuật của sự quan sát. Người cầm máy không chỉ bấm nút để ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ những khoảnh khắc mang giá trị cảm xúc và giá trị thời gian, như một “nhân chứng lịch sử” của đời sống.

Theo ông, đôi mắt là nơi bắt đầu của mọi khung hình, nhưng tư duy thẩm mỹ lại nằm ở bộ não – nơi xử lý, chọn lọc và quyết định khoảnh khắc bấm máy. Khả năng quan sát và cảm nhận là nền tảng quan trọng nhất để tạo nên một bức ảnh tốt, vượt lên trên mọi bí quyết kỹ thuật.

Chính sự nhạy cảm của người cầm máy với cảnh vật, con người và nhịp sống, mới là yếu tố định hình tinh thần của tác phẩm. Bởi vậy, kỹ thuật chỉ phát huy giá trị khi người chụp đã thật sự hiểu điều mình muốn kể.

Ở góc độ nghệ thuật, nhiếp ảnh là một ngôn ngữ thị giác, sử dụng ánh sáng, bố cục và màu sắc để truyền tải thông điệp thay cho ngôn từ.

Sức mạnh của một tác phẩm nhiếp ảnh không nằm ở thiết bị hiện đại, mà ở ý tưởng, cảm xúc và dấu ấn sáng tạo của tác giả. Đó chính là yếu tố giúp bức ảnh chạm đến người xem và tạo ra sự đồng cảm.

Khi nói về chủ đề “hạnh phúc” trong nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền phân tích rằng, điều này được thể hiện cả ở nội dung lẫn hình thức: từ việc lựa chọn chủ đề, nhân vật, chắt lọc khoảnh khắc điển hình đến việc xử lý ánh sáng, bố cục sao cho hài hòa.

Nhiều hình ảnh mang lại cảm giác hạnh phúc thường đến từ những điều rất đỗi bình dị nhưng chân thật, giàu năng lượng tích cực và có giá trị thị giác rõ rệt.

Trong phần trao đổi với người tham dự, nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền cũng chia sẻ về cách tìm kiếm cảm hứng. Theo ông, để chụp được những khoảnh khắc “thấm đượm hạnh phúc”, người cầm máy cần nuôi dưỡng đam mê học hỏi, không ngừng di chuyển, quan sát và mở lòng với đời sống.

Hạnh phúc, đôi khi, chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, hay một chuyển động nhỏ đầy ý nghĩa, những thứ mà chỉ những ai kiên nhẫn, tinh tế mới có thể nhận ra và lưu giữ lại.

THANH MAI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/thap-sang-dam-me-nhiep-anh-tai-workshop-lang-kinh-hanh-phuc-186501.html