Thầy Chung lo tuyển nữ Việt Nam đá cúp thế giới

HLV Mai Đức Chung không ngại ngần chia sẻ nỗi lo của ông sau khi đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games và sắp chơi vòng chung kết World Cup 2023 lần đầu tiên trong lịch sử.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam (VN) chỉ có chưa đầy một tuần ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi giành HCV SEA Games 32 lại hội quân chuẩn bị cho cuộc chơi lớn cúp thế giới diễn ra vào giữa tháng 7 tại New Zealand (đồng chủ nhà với Úc).

Vô địch SEA Games 32 rồi mới thổ lộ nỗi lo lớn

Không phải tự nhiên HLV Mai Đức Chung lần này cho gọi 33 cầu thủ với nhiều gương mặt trẻ, nhiều hơn 13 người so với cách đây một tuần ông cầm quân vô địch ở Campuchia.

Những cầu thủ trẻ kế thừa từng khẳng định ở SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Những cầu thủ trẻ kế thừa từng khẳng định ở SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

“Tôi cứ trộm nghĩ mùa này tuyển nữ VN không thể vô địch SEA Games” - HLV Mai Đức Chung thật lòng kể lại - “Nguyên do các đối thủ có nhiều thay đổi về lực lượng, họ đầu tư trẻ hóa nhiều, trong khi chúng tôi ở mùa chuyển giao, có nhiều cầu thủ lớn tuổi, người bị chấn thương, cầu thủ trẻ thì kinh nghiệm non nớt. Rất may sự đồng lòng và yêu thương nhau của các tuyển thủ như một gia đình đã giúp chúng tôi đi vào lịch sử với lần đăng quang thứ tư liên tiếp”.

“Tôi đã từng sáu lần vô địch SEA Games, trong tám lần của bóng đá nữ VN, chưa lần nào khó khăn như lần này” - ông Chung bộc bạch - “Nhưng từ trong gian khổ, tôi mới nhìn thấy rõ hơn những ý chí, nghị lực vượt khó của các cháu”.

Nỗi lo của ông Chung về thiếu hụt tuyến kế thừa đã biến thành quyết tâm lớn của ông ở thời điểm này ráo riết nhào nặn lứa cầu thủ trẻ trong tương lai gần đủ chín chắn thay thế các đàn chị. Nhớ hồi chuẩn bị gút danh sách chính thức 20 học trò từ Nhật về nước rồi sang thẳng Campuchia tham dự SEA Games 32, ông thầy tuổi thất thập đành lòng gạch tên sáu cầu thủ, sau khi gọi riêng các nữ tuyển thủ tâm sự cho tất cả đều hiểu, họ chính là mầm non ưu tú của làng bóng nước nhà.

Nỗi lo của ông Chung về thiếu hụt tuyến kế thừa đã biến thành quyết tâm lớn của ông ở thời điểm này ráo riết nhào nặn lứa cầu thủ nữ trẻ trong tương lai gần.

Tính đến sân chơi lớn chạm trán các anh tài thế giới

Cũng nhờ dàn học trò từng trải, ông Chung tính toán kỹ từng trận một ở SEA Games, làm sao vừa nhất bảng vào bán kết chỉ gặp đối thủ nhẹ ký Campuchia, lại vừa bảo đảm quân số chín chắn nhất cho trận chung kết. Nỗi lo của HLV Mai Đức Chung dần vơi đi khi các học trò của ông dễ dàng đánh bại Myanmar 3-1 ở vòng bảng đã “thay máu” đội hình triệt để, chỉ giữ lại hai cựu binh, hay dù thua Philippines có tăng cường nhiều cầu thủ sinh viên Mỹ với tỉ số 1-2 vẫn đủ giữ vững ngôi đầu bảng đi tiếp và đăng quang.

HLV Mai Đức Chung giữ lời hứa triệu tập lại nhóm cầu thủ trẻ này từng sát cánh học hỏi đàn chị trong các chuyến tập huấn châu Âu, tích lũy kinh nghiệm từ hai trận đấu với Nepal tại vòng sơ loại Olympic Paris 2024 và trưởng thành nhiều trong đợt huấn luyện ở Nhật. Và sau mùa SEA Games 32, ông Chung muốn tạo sự cạnh tranh lành mạnh ở tuyển quốc gia, vừa trang bị thêm về bản lĩnh trận mạc cho họ.

Về chiến dịch vòng chung kết World Cup 2023 ở các trận đấu bảng với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và tuyển nữ Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung luôn tạo một tâm lý thoải mái nhất cho các học trò: “Mình không mất tiền để mời các đội bóng lớn thi đấu cọ xát, lại ra sân đứng hát quốc ca VN cho cả thế giới xem, còn gì bằng nữa”.•

Thầy trò ông Chung tập huấn tại Đức

Từ ngày 22-5, đội tuyển nữ VN tập trung tại Hà Nội để tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand. Đến ngày 5-6, thầy trò HLV Mai Đức Chung vào giai đoạn tập huấn thứ hai tại Đức với ba trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt, Short Mainz, đội tuyển nữ Đức. Trong thời gian này, tuyển nữ VN sẽ sang Ba Lan đá tập với đội tuyển U-23 Ba Lan vào ngày 21-6. Sau đó, các cô gái VN về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và sang New Zealand vào ngày 5-7. TT

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-chung-lo-tuyen-nu-viet-nam-da-cup-the-gioi-post734489.html