'Thầy Tarzan' ra... biển lớn

Tấm vé dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup năm 2021 của đội tuyển futsal Việt Nam có gì đặc biệt? Khác với lần đầu đến World Cup năm 2016 được đánh giá là bất ngờ 'không thể tin được' thì đội tuyển futsal Việt Nam tới sân chơi thế giới lần này với sự bản lĩnh cùng chiến thuật 'biết người biết ta'.

Đáng tự hào hơn nữa, người đứng sau thành tích đi vào lịch sử trên là một huấn luyện viên (HLV) người Việt Nam, ông Phạm Minh Giang.

Lâu nay, các HLV nội của futsal Việt Nam thường không được đánh giá cao trên bình diện quốc tế. Tính từ năm 2008 đến nay, đội tuyển futsal Việt Nam luôn được dẫn dắt bởi các nhà cầm quân khá tên tuổi đến từ các nền futsal mạnh trên thế giới như: Thái Lan, Italy, Tây Ban Nha. Futsal Việt Nam được xem là “sinh sau đẻ muộn”, từng không được đánh giá cao ở ngay khu vực Đông Nam Á. Năm 2012, trong một lần đến Thái Lan xem futsal, ông Trần Anh Tú, Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam đã mong muốn một ngày nào đó được chứng kiến đội nhà dự World Cup, nhưng ông cũng thừa nhận điều này khó như “hái sao trên trời”. Thế mà sau 9 năm nhìn lại, đội tuyển futsal Việt Nam đã hai lần giành vé đến với ngày hội futsal lớn nhất hành tinh, trở thành một trong những thế lực mới nổi của làng futsal châu Á.

Ai cũng biết “bầu” Tú là người tâm huyết với futsal khi đầu tư nhiều tiền của, công sức để phát triển Câu lạc bộ Thái Sơn Nam và góp sức cùng đội tuyển futsal Việt Nam. Bên cạnh đó, trong hành trình vươn lên, đến với sân chơi thế giới của đội tuyển futsal Việt Nam có hai nhân vật tiêu biểu là Bruno Garcia Formoso và Phạm Minh Giang.

Danh tiếng của B.Formoso (Tây Ban Nha) gắn với việc ông đã làm nên kỳ tích khi đưa một đội tuyển futsal Việt Nam không mấy tên tuổi vượt qua ông lớn Nhật Bản để lần đầu tiên có mặt tại World Cup năm 2016. Sau thành công trên, B.Formoso chia tay đội tuyển Việt Nam và đầu quân cho chính đội tuyển Nhật Bản. Sau “cú sốc” này, đội tuyển futsal Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV người Tây Ban Nha khác là Miguel Rodrigo nhưng kết quả thi đấu của đội sa sút đáng quên. Chỉ đến khi ông Phạm Minh Giang tiếp quản “ghế nóng” vào năm 2019, lối chơi của đội tuyển futsal Việt Nam mới khởi sắc trở lại.

Trong làng futsal Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang là cái tên quen thuộc. Ông là người đã góp công lớn xây dựng nên "đế chế" Thái Sơn Nam, đội bóng thâu tóm gần như hầu hết các danh hiệu quốc nội mỗi năm. Trên bình diện quốc tế, năm 2020, HLV Phạm Minh Giang đã lọt vào tốp 10 danh sách đề cử cho danh hiệu "HLV futsal xuất sắc nhất thế giới cấp CLB".

Cái hay của HLV Phạm Minh Giang là ông đã mạnh dạn gọi lên đội tuyển những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc ở sân chơi quốc tế, bất chấp những điều tiếng cho rằng ông ưu tiên quân của Thái Sơn Nam. Ở trận đấu với đội bóng vượt trội về thể hình và thể lực như Lebanon, HLV Phạm Minh Giang cũng tinh tế xoay vòng cầu thủ, sử dụng hết 14 người mà ông có, để luân phiên thi đấu giúp đội tuyển Việt Nam không thua đối thủ về thể lực. Tỷ số 0-0 lượt đi, hay 1-1 lượt về là kết quả hiếm thấy trong môn futsal, nhưng sự thận trọng "biết mình biết ta" chính là bí quyết giúp HLV Phạm Minh Giang đưa đội tuyển futsal Việt Nam đến sân chơi World Cup.

Với bộ râu quai nón rậm rạp, gương mặt có phần dữ tợn, HLV Phạm Minh Giang được các học trò gọi vui là “thầy Tarzan”. Đằng sau hình ảnh hay hò hét trên sân là một Phạm Minh Giang được đánh giá là người chu đáo và rất hiểu các học trò. World Cup là sân chơi lớn nhất, nơi Phạm Minh Giang lần đầu góp mặt để chứng minh thực tài với những nhà cầm quân hàng đầu thế giới. Tất nhiên, đây cũng là dịp để ông rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thay-tarzan-ra-bien-lon-660947