Thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Hải Phòng và các tỉnh Đông Bắc khá thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi. Theo các thí sinh, đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội cũng 'dễ thở' hơn so với các môn thi trước đó.

Nhóm PV /VOV Đông Bắc thông tin, ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, thành phố Hải Phòng có hơn 25.400 thí sinh dự thi môn tổ hợp. Trong đó, hơn 17.000 thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), nhiều gấp hơn 2 lần số thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học). Theo thí sinh, đề thi môn tổ hợp sáng nay “nhẹ nhàng hơn”, không nhiều câu khó như đề Toán chiều hôm qua. Lê Ngọc Hân, học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng cảm nhận: "Đề thi tổ hợp KHXH sáng nay khá là dễ chịu. Em khá là chắc chắn hai môn GDCD và Địa Lý; môn Lịch sử em làm bình thường. Đề vừa sức với học sinh".

CTV Thanh Loan/Đài PT-TH Hà Giang thông tin kỳ thi Tốt nghiệp THPT là 1 trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với các bạn học sinh. Bởi vậy ngoài chuẩn bị về kiến thức, sự quan tâm của cộng đồng, nhất là đối với những thí sinh khó khăn, thí sinh ở xa địa điểm thi là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho hành trình vượt vũ môn của các em.

Bà Vũ Thị Liên, ở thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là giáo viên đã nghỉ hưu nên tình yêu bà giành cho các em học sinh là rất lớn. Cứ đến kỳ thi Tốt nghiệp THPT hàng năm, ngôi nhà của gia đình bà Liên lại đông vui tiếng cười nói của các bạn học sinh, của đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Năm nay cũng vậy, nhiều học sinh ở xa trường đã đến ở tại gia đình bà Liên để thuận tiện cho thi. Và khi các em học sinh còn đang làm bài thi môn Ngữ Văn trong buổi thi đầu tiên, bà Liên đã chuẩn bị cơm với nhiều món ăn để ngay sau khi kết thúc môn thi, các em sẽ có bữa cơm ngon và có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho các môn thi còn lại. Bà Vũ Thị Liên chia sẻ: "Các cháu đến bà mừng lắm để động viên các cháu".

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình về bà Liên, em Đinh Thị Tâm, điểm thi trường THPT Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nói: "Em xã sâu hay bị ngập lụt được bà Liên cho ở nhờ nấu cơm e phải cố gắng hết sức không phụ lòng bà"

Là giáo viên môn Ngữ Văn và cũng là Bí thư Đoàn trường THPT Hùng An-huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cứ đến mùa thi Tốt nghiệp THPT hàng năm, thầy giáo Trần Duy Hưng lại bận rộn hơn bao giờ hết. Sau khi kết thúc việc ôn thi cho học sinh, thầy giáo Trần Duy Hưng lại lên kế hoạch chuẩn bị cho việc tiếp sức mùa thi. Thầy Hưng cùng đội thanh niên xung kích đã luôn đồng hành, sát cánh cùng các thí sinh ngay từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho kỳ thi. Thầy đã kêu gọi xã hội hóa nguồn nước uống và sữa đầy đủ cho các em, chuẩn bị mọi điều kiện với mong muốn mang lại những gì tốt nhất cho các em học sinh của mình. Thầy giáo Trần Duy Hưng vui vẻ nói: "Bản thân tôi luôn cố gắng phối hợp tổ chức các tổ chức xã hội để hỗ trợ các em về thi và vững tin hơn để vượt qua kỳ thi".

Đón tiếp như người thân, cho ở trọ không thu tiền, thậm chí cả ăn uống cũng được miễn phí. Những chai nước mát, những hộp sữa chứa đựng đầy tình yêu thương là tất cả những tình cảm của nhiều tập thể, cá nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang dành cho các sĩ tử. Tình cảm đặc biệt đó sẽ là nguồn động lực rất lớn, động viên các thí sinh, nhất là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm và tự tin hơn trong kỳ thi...

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thi-sinh-ca-nuoc-hoan-thanh-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2024-post1104492.vov