Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
Với tấm lòng 'Người trong một nước phải thương nhau cùng', nhiều tổ chức, cá nhân ở Quảng Ngãi đã chung tay giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vũng lũ ở các tỉnh Gia lai, Đắk Lắk... Họ đến với đồng bào vùng lũ bằng tất cả tấm lòng yêu thương.
Cứu người trong lũ
“Vào vùng lũ nói không sợ là không đúng. Nhưng quả thật, lúc cứu người tôi chẳng nghĩ đến điều đó. Vì thế, tôi cùng bạn bè đã xông pha trên chiếc ca nô liên tục 3 ngày đêm để luồn lách vào từng ngõ xóm ngập sâu, nhanh chóng đưa người dân đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân”, anh Huỳnh Quang Viên, ở phường Đức Phổ mở đầu câu chuyện với chúng tôi sau chuyến cứu trợ đồng bào vùng lũ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Người dân thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh ĐắK Lắk phấn khởi khi nhận được những món quà từ người dân Quảng Ngãi trao tặng.
Liên tục gần 1 tháng qua, anh Viên đã tham gia cứu trợ lũ lụt, sạt lở ở khắp các địa phương từ TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk. Dẫu mỏi rời, nhưng khi kể về hành trình vào vùng lũ giúp dân, anh Viên vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Anh Viên kể, mưa lớn liên tục từ chiều tối 18/11 đã khiến nhiều địa phương ở phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk bị ngập sâu. Biết được thông tin, ngay trong sáng ngày 19/11, anh Viên cùng những người bạn ở Quảng Ngãi kích hoạt Biệt đội cứu hộ 0 đồng, huy động ca nô, nhu yếu phẩm rồi vận chuyển đến vùng ngập sâu ở tỉnh Gia Lai.
"Trời chập tối, đoàn của tôi đã đến phường Quy Nhơn Tây. Lúc ấy, điện cúp, trời tối đen, giữa dòng nước lũ mênh mông, nên ban đầu chúng tôi chưa định hình được công tác cứu hộ. Nhưng rồi khi điện thoại, tin nhắn cầu cứu liên tục reo lên, chúng tôi cố gắng lần theo định vị để xác định phương hướng, lái ca nô tiếp cận người dân bị mắc kẹt trong lũ. Nhiều người phải trèo lên mái nhà, liên tục gõ vào các vật dụng, để mong có đoàn cứu hộ tiếp cận ứng cứu. Hình ảnh đó chúng tôi vô cùng xúc động”, anh Viên nhớ lại.
Rời phường Quy Nhơn Tây, anh Viên cùng đồng đội di chuyển vào vùng lũ Quy Nhơn Đông, Tuy Phước (Gia Lai) và nhiều xã, phường ở tỉnh Đắk Lắk. Cứ thế, nhóm của anh Viên đã làm việc liên tục suốt nhiều ngày đêm, đưa hàng chục hộ gia đình ra khỏi dòng lũ dữ.
Khi nước lũ rút, anh Viên cùng bạn bè chuyển sang hỗ trợ vận chuyển đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm...

Thành viên của Câu lạc bộ xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) động viên người dân ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
Gần nửa tháng kể từ ngày được các thành viên Biệt đội cứu hộ 0 đồng cứu ra khỏi dòng nước lũ, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị Đặng Thị Xuyến, ở phường Quy Nhơn Đông vẫn không khỏi xúc động.
"Nước dâng từ ngoài sân rồi cuồn cuộn chạm đến lưng chừng nhà, tôi cùng người thân di chuyển đến tránh trú ở nhà hàng xóm. Tưởng chừng mọi thứ tạm ổn, nhưng đứa con gái mới sinh gần 2 tháng tuổi của tôi bị sốt cao. Giữa lúc lo lắng, mẹ tôi được nhóm cứu hộ ở Quảng Ngãi cứu khỏi nơi cô lập, đưa con tôi đến bệnh viện điều trị", chị Xuyến bày tỏ.
Chia sẻ với người dân vùng lũ
Trong những ngày nước lũ làm cô lập nhiều địa phương tại tỉnh Đắk Lắk, Câu lạc bộ (CLB) xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) cũng tức tốc vượt chặng đường hơn 250km để triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ cho người dân nơi đây.
Suốt 2 ngày túc trực ở những vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk, CLB xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) đã đối mặt với không ít hiểm nguy. Giữa biển nước mênh mông, muốn tiếp cận người dân vùng cô lập, các thành viên trong CLB phải lái ca nô, chèo thuyền luồn qua những đoạn dây điện chằng chịt và vượt qua những dòng nước chảy xiết.
Có những lúc gió giật liên hồi, nước lũ xô nghiêng làm chao đảo cả thuyền và ca nô của CLB, nhưng các thành viên trong CLB vẫn lao đi, khẩn trương cứu hộ, tiếp tế lương thực cho những hộ dân còn mắc kẹt giữa lũ dữ. Chuyến đi ấy của CLB đã đưa hàng chục người đến nơi an toàn, kịp thời đưa nhiều trẻ sơ sinh, cụ già đến bệnh viện do bị sốt, bị thương trong quá trình chạy lũ.

Những món quà thiết thực từ tấm lòng người dân Quảng Ngãi gửi tặng, phần nào giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Anh Lê Văn Hưng, thành viên CLB xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) chia sẻ, vào vùng lũ, anh em trong CLB chia nhau làm nhiều nhóm nhỏ để tỏa ra nhiều hướng tiếp cận người dân. Khi thực hiện xong công tác ứng cứu, chúng tôi lo lắng khi một số anh em trong CLB vẫn chưa quay trở lại nơi xuất phát ban đầu.
Giữa nước lũ mênh mông, lại không có sóng điện thoại, chúng tôi bị mất liên lạc hoàn toàn. May mắn là sau vài giờ chờ đợi, tất cả các thành viên đi vào vùng lũ đều trở về bình an.
Sau chuyến đi cứu trợ ấy, CLB tiếp tục nhận thông tin cần hỗ trợ. Vì thế, các anh đã lên đường trở lại vùng lũ. Hơn hết, các thành viên trong CLB đều biết rằng, nước lũ đã đi qua, nhưng những hậu quả mà lũ gây ra cho người dân là rất lớn.
Để sẻ chia, xoa dịu những mất mát ấy, CLB xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) đã huy động, quyên góp được 950 suất nhu yếu phẩm và gần 290 triệu đồng tiền mặt để trao tận tay cho người dân ở xã Đồng Xuân và phường Tuy Hòa (Đắk Lắk).
"Mất mát do lũ lụt gây ra lớn quá. Nhưng cũng chính trong những thời điểm khó khăn này, người dân chúng tôi đã nhận được nhiều tình cảm của đồng bào cả nước hướng về. Đây là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực tái thiết lại cuộc sống sau thiên tai".
Ông VÕ VĂN NHỰT
Theo chân các thành viên CLB xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) đến trao quà cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi thật sự cảm động. Các thành viên không chỉ có chung niềm đam mê mà còn chung một nhịp đập nhân ái, để lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống.
Vì lẽ đó, mà chuyến hành trình lần thứ 2 đến với người dân vùng lũ, họ không chỉ trao tặng vật chất, mà còn động viên, tiếp thêm động lực để người vùng lũ sớm vượt qua những ngày khó khăn, nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường.
Nghe thông tin có CLB xe bán tải Quảng Ngãi (PSQ) ghé thăm, ông Võ Văn Nhựt (75 tuổi), ở thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) bị khuyết tật một chân vẫn cố gắng lái chiếc xe 3 bánh đến địa điểm nhà văn hóa thôn.
Trong đợt lũ dữ vừa qua, ngôi nhà của vợ chồng ông Nhựt bị nước nhấn chìm hoàn toàn. May mắn vợ chồng ông Nhựt được cán bộ thôn kịp thời đưa đi tránh, trú ở nơi an toàn. Dù vậy, tất cả máy móc, vật nuôi của gia đình ông Nhựt đều bị dòng nước lũ cuốn trôi.
Lũ lụt ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã rút hơn nửa tháng, nhưng đến nay, hoạt động quyên góp nhu yếu phẩm vẫn diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm xuất phát từ Quảng Ngãi đến vùng lũ cứ thế nối đuôi nhau len lỏi đến từng ngõ nhỏ, ngôi nhà, với hy vọng đồng bào vùng lũ sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, gầy dựng lại cuộc sống khi cơn lũ đi qua.
Bài, ảnh: MỸ DUYÊN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thuong-nhau-tay-nam-lay-ban-tay-70164.htm














