Tiếc cho bóng chuyền Hà Tĩnh!
Giành chiến thắng ở set 1 trong trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh nhưng Đức Hạnh và các đồng đội để đối thủ lội ngược dòng, lỡ hẹn với tấm vé lên hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia.

TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) giành chiến thắng trước Hà Tĩnh ở trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A năm 2025.
Tiếc nuối là cảm xúc của hàng ngàn người hâm mộ Hà Tĩnh khi chứng kiến đội bóng tỉnh nhà nhận thất bại 1-3 đầy cay đắng trước TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025.
Bước vào trận đấu cuối cùng của giải, được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, các học trò của HLV Trần Đăng Thành đã nhập cuộc rất tự tin và ấn tượng.
Các tay đập như: Đoàn Thanh Lãm, Đinh Văn Phương, Dương Ngọc Danh liên tục ghi điểm để đưa Hà Tĩnh vượt lên và tạo khoảng cách điểm số an toàn với đối thủ. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh khởi đầu khá tệ. Các pha tấn công của đội khách liên tục bị hàng chắn Hà Tĩnh hóa giải. Set 1 kết thúc nhanh chóng với tỷ số 25-18 nghiêng về Hà Tĩnh.

Các tay đập của Hà Tĩnh có ngày thi đấu không thực sự hiệu quả.
Tưởng chừng như chiến thắng set 1 sẽ giúp Hà Tĩnh thi đấu tự tin hơn và làm khó được đối thủ. Nhưng rồi diễn biến trên sân lại đi ngược lại với nhận định đó.
TP Hồ Chí Minh dần bắt nhịp được trận đấu. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, cây chuyền 2 Trần Hoài Phương đã tổ chức các pha tấn công đầy biến ảo và linh hoạt khiến cho hàng chắn Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn. TP Hồ Chí Minh dần chơi khởi sắc và giành 2 chiến thắng liên tiếp ở set 2 và set 3.
Bước vào set 4, Hà Tĩnh với tâm thế buộc phải thắng đã thi đấu khá tốt và tạo được khoảng cách 3 điểm với đối thủ. Tuy nhiên, việc phát bóng hỏng quá nhiều và tấn công không qua tay chắn đã khiến Hà Tĩnh bị đối thủ san bằng cách biệt, vươn lên và giành chiến thắng 25-21, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 3-1.
Chứng kiến màn thể hiện của các cầu thủ, người hâm mộ trên các khán đài như “chết lặng”. Hà Tĩnh đã ở rất gần với tấm vé lên hạng nhưng rồi lại để tụt mất trong sự tiếc nuối. Ban Huấn luyện Hà Tĩnh không giấu được sự thất vọng còn các cầu thủ đều buồn bã, ngồi gục xuống sân sau khi trận đấu khép lại.

TP Hồ Chí Minh với sức trẻ đã làm nên chiến thắng, qua đó giành vé lên hạng.
Bóng chuyền Hà Tĩnh đặt rất nhiều kỳ vọng ở Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm nay. Mục tiêu duy nhất là giành tấm vé lên hạng. Chính vì vậy, Hà Tĩnh đã chiêu mộ một số tay đập để tăng cường sức mạnh như Vũ Quang Khơi, Trần Quang Khánh.
Ở vòng loại, Hà Tĩnh nằm ở bảng A cùng các đội: Trà Vinh, Quảng Nam, Kon Tum và Trung tâm thể dục thể thao (TTTDTT) Quân đội. Trải qua 4 trận vòng loại, bóng chuyền nam Hà Tĩnh giành 3 chiến thắng cùng tỉ số 3-0 trước Kon Tum, TTTDTT Quân đội và Quảng Nam; để thua sát nút 2-3 trước Trà Vinh, qua đó xếp ở vị trí thứ 2 ở bảng A, trở thành 1 trong 8 đội lọt vào vòng chung kết.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt giải.
Ở vòng chung kết, Hà Tĩnh được thi đấu trên sân nhà. Đó là lợi thế rất lớn với Trần Đức Hạnh và đồng đội. Bóng chuyền Hà Tĩnh đã có 2 đợt tập huấn, chiêu mộ thêm 2 phụ công Dương Ngọc Danh và Đoàn Thanh Lãm, đồng thời thuê ngoại binh Assanaphan Chantajorn.
Với sự chuẩn bị kỹ càng, Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, đánh bại Quân khu 3 ở tứ kết, giành chiến thắng trước Vật liệu xây dựng Bình Dương để ghi tên mình vào trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh.

Bóng chuyền Hà Tĩnh còn nhiều việc phải làm để giành vé lên hạng.
Thất bại ở chung kết khiến Hà Tĩnh tiếp tục phải ở lại sân chơi hạng A. Lúc này, điều quan trọng nhất là đội bóng cần phải nhìn nhận những điểm yếu đã mắc phải để khắc phục, hướng đến mùa giải năm sau với lối chơi tốt hơn.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tiec-cho-bong-chuyen-ha-tinh-post298579.html












