Tiếc cho Quán Kỳ Nam, đẹp nhưng cận kề nguy cơ 'chết yểu'!

Trái ngược với những lời khen, Quán Kỳ Nam lại đang đối diện với thực tế đáng buồn.

Thị trường phim Việt thời điểm cuối năm 2025 đang nóng hơn bao giờ hết. Hàng loạt tác phẩm đủ mọi thể loại từ hài, kinh dị, tâm lý gia đình đến hành động đồng loạt đổ bộ, tạo nên bữa tiệc điện ảnh sôi động bậc nhất năm. Giữa "rừng" phim ấy, Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê vẫn nổi bật theo một cách rất riêng.

Đây là sự trở lại được chờ đợi suốt 7 năm sau dấu ấn Song Lang. Và đúng như kỳ vọng của giới yêu phim, Leon Lê tiếp tục mang đến một tác phẩm khiến người xem day dứt bởi cái đẹp rất tĩnh. Vậy nhưng, nghịch lý đáng tiếc là Quán Kỳ Nam dù đẹp, chỉn chu và giàu chất thơ lại đang đứng trước nguy cơ "chết yểu" tại phòng vé.

Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim Quán Kỳ Nam.

Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim Quán Kỳ Nam.

Nếu ở dòng phim giải trí, yếu tố "ồn ào" là điều cần thiết để kéo khán giả ra rạp, thì Quán Kỳ Nam lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại khi tiết chế, lắng đọng và kể chuyện bằng sự dịu dàng của từng khuôn hình. Phim không chạy theo chiêu trò, không dùng bi kịch để câu nước mắt, mà chọn cách kể về vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp của tình yêu và cả vẻ đẹp trong mỗi nhân vật - thứ vẻ đẹp giản dị nhưng rất hiếm gặp ở mặt bằng phim Việt vài năm trở lại đây.

Chính sự tinh tế này đã mang về cho Quán Kỳ Nam nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả yêu điện ảnh nghệ thuật. Nhà phê bình phim Lucas Luân Nguyễn chia sẻ với SAOstar rằng điện ảnh Việt thời gian qua phát triển mạnh mẽ ở mảng thương mại, tạo ra những cú nổ lớn nhưng cũng vô tình làm thị trường trở nên "ồn ào theo kiểu xôi thịt". Và vì thế, Quán Kỳ Nam lắng, đẹp và đầy chất thơ trở thành một điều hiếm hoi.

Dù có "Thị Đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát, song phim vẫn đang gặp khó khăn trong khâu tiếp cận khán giả.

Dù có "Thị Đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát, song phim vẫn đang gặp khó khăn trong khâu tiếp cận khán giả.

Nhà phê bình phim Lucas Luân Nguyễn ví tác phẩm là sự trở lại của thứ điện ảnh tinh tế mà khán giả đã quá lâu không được thấy, một tình yêu bị ngăn cấm bởi thời cuộc nhưng kể bằng sự nhẹ nhàng, không bi lụy. Chính vì vậy, Quán Kỳ Nam đẹp nhưng cái đẹp ấy lại không phải thứ thường chiến thắng trong cuộc đua phòng vé.

Song trái ngược những lời khen, Quán Kỳ Nam đang đối diện thực tế đáng buồn khi doanh thu mở màn thấp và suất chiếu hiếm hoi.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 8h sáng 2/12, phim chỉ thu về khoảng 1,6 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu - con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc hệ thống rạp phim không dành nhiều suất chiếu cho tác phẩm.

Cụ thể, trong ngày 2/12, Quán Kỳ Nam chỉ có khoảng 345 suất - thấp hơn hầu hết các phim khác đang chiếu. Quan sát tại nhiều cụm rạp, khung giờ dành cho phim cũng rơi vào những mốc ít người xem. Ví dụ như trên hệ thống đặt vé của rạp CGV Đồng Khởi xếp 3 suất chiếu cho Quán Kỳ Nam trong ngày 2/12, gồm: 9h30, 13h20, 22h40. Điều này đồng nghĩa với việc ngay phim bị đặt ở thế khó tiếp cận khán giả bởi đây đều là những khung giờ ít có khán giả chịu lựa chọn rạp chiếu phim để giải trí.

Việc suất chiếu rơi vào những khung giờ thưa khán giả cho thấy thực tế rằng rạp không kỳ vọng vào tiềm năng thương mại của Quán Kỳ Nam, dẫn đến suất chiếu ít, và khi suất chiếu ít, doanh thu thấp là điều hiển nhiên.

Trên mạng xã hội, nhiều nhà phê bình và khán giả yêu điện ảnh đang đồng loạt chia sẻ lời kêu gọi khán giả ủng hộ Quán Kỳ Nam. Không ít người cho rằng nếu một tác phẩm đẹp, tử tế và chỉn chu như thế vẫn "chết yểu", thì thật đáng lo ngại cho tương lai của dòng phim nghệ thuật tại Việt Nam.

Quán Kỳ Nam dù đẹp, đậm chất điện ảnh nhưng đang đứng trước nguy cơ "chết yểu".

Quán Kỳ Nam dù đẹp, đậm chất điện ảnh nhưng đang đứng trước nguy cơ "chết yểu".

Những tiếng nói này không mới, nhưng Quán Kỳ Nam lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về thực tế đã tồn tại lâu nay, rằng phim nghệ thuật Việt luôn khó sống ở rạp, dù chất lượng tốt đến đâu.

Có lẽ Quán Kỳ Nam không phải một bộ phim dành cho số đông, nhưng nó xứng đáng được nhìn thấy, được thưởng thức, được bàn luận nhiều hơn.

Tiếc cho một tác phẩm đẹp nhưng ngấp nghé trước nguy cơ rời rạp sớm chỉ vì không đủ suất chiếu. Tiếc cho một đạo diễn tâm huyết trở lại sau 7 năm, nhưng có thể không chạm được tới số lượng khán giả mà bộ phim đáng lẽ phải có. Và tiếc nhất, có lẽ là khi một bộ phim tử tế, chỉn chu và đầy cảm xúc như Quán Kỳ Nam lại đang đối diện kết cục "chết yểu", không phải vì kém chất lượng mà vì một thị trường ngày càng khó nhường chỗ cho cái đẹp thuần khiết.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/tiec-cho-quan-ky-nam-dep-nhung-can-ke-nguy-co-chet-yeu-202512021640581699.html