Tiểu tam tinh

Trong thế giới người hiền, Vua Hùng thở dài não ruột khi nghe tin bão số 3 vừa tàn phá giang sơn Ngài, gây ra bao thảm họa tang thương cho con cháu.

Vua cho vời hai tinh - Sơn và Thủy đến chỗ Ngài:

- Ta nghe con Yagi mới ghé qua nước ta, để lại những hoang tàn ở miền Bắc. Ta thấy hai ngươi hàng ngàn năm nay chỉ vì tranh chấp một người đẹp mà gây tai ương cho dân lành. Ta có giải pháp thế này: hay là… Sơn tinh nhường nàng Mỵ cho Thủy tinh nhé?

Sơn tinh ngẫm nghĩ chưa biết trả lời sao thì Thủy tinh bĩu môi:

- Ngài nói người đẹp nào vậy? Đẹp… lão thì có! Nàng Mỵ nay đã mấy ngàn tuổi rồi, ai thèm! Chẳng qua do Sơn tinh ngày càng ốm yếu, đầu trọc thân gầy nên không chống chọi nổi mưa gió thất thường…

Sơn tinh nghe thế thì tự ái:

- Bậy nà, ta còn sung sức lắm. Chẳng qua trong trận bão vừa qua, sự tàn hại không phải chỉ đến từ Thủy tinh mà còn do…

Bão Yagi quét qua Hà Nội làm 18.000 cây xanh gãy đổ. Nhiều cây khi trồng đào hố rất cạn và còn nguyên bao bọc rễ, làm lộ mặt bọn gian dối "ăn không chừa thứ gì". Ảnh: Thu Hồng

Bão Yagi quét qua Hà Nội làm 18.000 cây xanh gãy đổ. Nhiều cây khi trồng đào hố rất cạn và còn nguyên bao bọc rễ, làm lộ mặt bọn gian dối "ăn không chừa thứ gì". Ảnh: Thu Hồng

Sơn tinh vừa nói vừa đưa ra chứng cứ thuyết phục là hình ảnh những cây to cành lớn bật gốc mà còn nguyên bầu nylon bọc rễ, những cột điện đúc bê tông gãy ngang lòi mấy cọng sắt bằng ngón út trẻ con... Vua Hùng xem xong, thảng thốt:

- Ra thế! Vậy là không chỉ có Thủy tinh đang tàn phá giang sơn gấm vóc của ta, không chỉ do Sơn tinh ngày càng còi cọc yếu ớt, mà còn có một con tinh khác ăn không chừa thứ gì, từng ngày gặm nhấm non sông ta, nó chính là…

Tất cả đồng thanh:

- Chằn tinh!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tieu-tam-tinh-45474.html