Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Thi thể bé gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng tìm thấy sáng nay cách nơi bị nạn khoảng 500 m.

Tin từ UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết sau trắng đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 5 giờ 20 sáng nay (2-11) thi thể bé gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn trôi mất tích được tìm thấy.

 Khu vực lũ cuốn trôi bé gái tại xã Tuy Phong, ảnh chụp sáng 2-11-2025.

Khu vực lũ cuốn trôi bé gái tại xã Tuy Phong, ảnh chụp sáng 2-11-2025.

Thi thể bé gái được tìm thấy cách căn nhà của mình khoảng 500 m, bị vướng vào hàng rào B40 của một vườn táo.

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 1-11, hồ đất chứa nước của một trang trại chăn nuôi đầu nguồn bất ngờ vỡ kèm mưa lớn đã đổ một lượng nước khổng lồ về phía hạ du.

Nước lũ cuốn trôi đôi vợ chồng và con gái 13 tuổi cùng một người khác. Ba người lớn được cứu sống, riêng bé gái mất tích. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Lê Nguyễn Bích Thảo (sinh năm 2012).

Trong đêm nước lũ bất ngờ đổ về, hàng chục gia đình chỉ kịp bồng bế nhau rời nhà và đã được chính quyền địa phương tạm thời bố trí tại một số trường học để qua đêm.

 Người dân khu vực xã Tuy Phong đang dọn dẹp nhà cửa.

Người dân khu vực xã Tuy Phong đang dọn dẹp nhà cửa.

Trang trại vỡ hồ chứa nằm trên địa bàn xã Phong Phú cũ chuyên nuôi gia súc, gia cầm. Thông tin ban đầu cho biết, trang trại này có ba hồ chứa nước, đều là hồ tự đắp để chứa nước, hiện đã có hai hồ bị vỡ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin sáng nay cho biết, hồ của trang trại trên không bị vỡ mà tự xả để bảo vệ hồ chứa nước. Người dân địa phương đang nghi ngờ các hồ chứa tự đắp bằng đất ở độ cao trên có thể không có giấy phép.

Ngoài cuốn trôi người, nước lũ còn cuốn trôi nhiều hoa màu, gia súc, gia cầm. Ngoài lượng nước đổ ập xuống từ hồ chứa trên cao, theo thông báo khoảng 21 giờ 30 ngày 1-11, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình thuận cũng điều tiết xả nước với lưu lượng 100- 200 m³/giây.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/tim-thay-thi-the-be-gai-13-tuoi-bi-lu-cuon-troi-o-lam-dong-post878981.html