Tín đồ giáo phái Ngày tận thế lĩnh án chung thân vì sát hại con và tình địch

Một nữ tín đồ giáo phái Ngày tận thế đã bị kết án tù chung thân không ân xá hôm thứ Hai (31/7) vì tội giết hai đứa con của mình và âm mưu giết vợ cũ của chồng.

Lori Vallow đã bị kết tội về cái chết của cô con gái 16 tuổi Tylee Ryan và cậu con trai 7 tuổi Joshua “JJ” Vallow.

 Lori Vallow Daybell ngồi nghe phiên tòa tuyên án tại Tòa án Hạt Fremont ở St Anthony, Idaho, Mỹ vào thứ Hai. Ảnh: AP

Lori Vallow Daybell ngồi nghe phiên tòa tuyên án tại Tòa án Hạt Fremont ở St Anthony, Idaho, Mỹ vào thứ Hai. Ảnh: AP

Vallow tự nhận mình là một nữ thần chịu trách nhiệm chuẩn bị cho nhân loại đón nhận sự tái sinh của Chúa Jesus, cô ta tin rằng mình có thể giao tiếp với các thiên thần.

Các công tố viên cáo buộc rằng cô đã sử dụng niềm tin tôn giáo để biện minh cho các vụ giết người.

Người chồng thứ năm của cô ta là Chad Daybell - tác giả một số tiểu thuyết về ngày tận thế - đang chờ xét xử vì những cáo buộc tương tự, trong đó có tội giết người vợ đầu tiên của mình. Ông ta đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Vụ án lần đầu tiên thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ vào cuối năm 2019 sau sự biến mất của những đứa trẻ nhà Vallow.

Vallow và Daybell chưa bao giờ báo cáo rằng bọn trẻ đã mất tích và thi thể của chúng được tìm thấy vào tháng 6 năm 2020 trên khu đất thuộc sở hữu của Daybell ở Idaho. Một số người có liên quan đến Vallow và Daybell cũng đã chết trong những năm gần đây.

Trong số đó có Tammy, vợ của Daybell, người có vẻ như đã chết vì nguyên nhân tự nhiên vào tháng 10 năm 2019, chỉ vài tuần trước khi cặp đôi chuyển đến Hawaii.

Thẩm phán Boyce hôm thứ Hai đã tuyên 3 bản án chung thân liên tiếp đối với Vallow do mức độ nghiêm trọng của tội ác cô ta gây ra. "Cô cần phải chịu trách nhiệm riêng cho từng vụ giết người trong số ba vụ giết người", Thẩm phán Boyce tuyên bố.

Mai Anh (theo AFP, SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tin-do-giao-phai-ngay-tan-the-linh-an-chung-than-vi-sat-hai-con-va-tinh-dich-post258651.html