Tổ ấm yêu thương
Thời khắc tên của Rafaelson - Nguyễn Xuân Son (ảnh) thêm một lần được xướng lên tại hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm, ánh mắt từ bà xã Marcele Seippel như reo lên. Sánh bước cùng chồng qua nhiều sự kiện lớn nhỏ, nhưng đây mới lần đầu tiên Marcele đến chung vui với Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.
Đêm tôn vinh các tài năng bóng đá Việt, vợ chồng Xuân Son nhận được tình cảm yêu mến từ các cổ động viên. Việc Xuân Son cố gắng xuất hiện trên thảm đỏ ở Nhà hát Bến Thành đã làm tất cả thêm trân trọng nam tiền đạo này hơn. Càng đặc biệt khi anh đến sự kiện với tư cách công dân của đất nước hình chữ S. Vẫn mái tóc xoăn cùng nụ cười luôn niềm nở trên môi là điều Xuân Son không thể lẫn vào ai khác.
Xuân Son và vợ
Đích thân Marcele chọn bộ vest cho Xuân Son khoác lên dự gala, tự tay cô ủi chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen thật phẳng để chồng được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Chính bà xã trang điểm cho Xuân Son dù anh được Ban tổ chức đề nghị thuê người trang điểm giúp. Một công việc mà theo Marcele quá đỗi thường nhật, nhưng lại ẩn chứa trái tim lớn mà cô tần tảo dành đến niềm tự hào của gia đình.
Bởi phía sau nụ cười của Marcele không bao giờ đong đếm hết nỗi lo lắng, xót xa khi thấy chồng vẫn đang hàng ngày điều trị chấn thương. Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến hiện tại đã hơn 10 năm bên Xuân Son, Marcele cảm nhận rõ đằng sau vinh quang của một anh hùng sân cỏ luôn kèm theo áp lực. Như tai nạn bất ngờ ập đến với chồng tại trận chung kết ASEAN Cup 2024 từng khiến cuộc sống của cô lẫn các con bị đảo chiều.
Song, Marcele vẫn mạnh mẽ vượt qua nỗi ám ảnh. Cô gái người Brazil nhưng cốt cách thuần phụ nữ Việt sau quãng thời gian đủ dài sinh sống trên mảnh đất hình chữ S. Marcele lo vẹn chữ hiếu với bố mẹ 2 bên gia đình, chăm sóc 2 con trai bằng tình mẫu tử thiêng liêng để Xuân Son yên tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam và kể cả chiến đấu với chấn thương hiện tại.
Đứng trên sân khấu của đêm gala, Xuân Son nói thành công mà anh có được luôn có bóng hình của Marcele cùng 2 con trở thành điểm tựa đằng sau.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/to-am-yeu-thuong-post783654.html