Tòa tháp biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Triều Tiên
Tháp Hữu nghị ở Bình Nhưỡng không chỉ là nơi tưởng niệm các liệt sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện dâng hương tưởng niệm tại Tháp Hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 9/6/2026 cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju. Ảnh: Xinhua
Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình và Phu nhân Bành Lệ Viện ngày 9/6 đã tới dâng hương tưởng niệm tại Tháp Hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên, mở đầu ngày làm việc thứ hai trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Khi tới Tháp Hữu nghị nằm dưới chân đồi Moran ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, ông Tập Cận Bình và phu nhân được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju đón tiếp.
Tháp Hữu nghị được xây dựng năm 1959 nhằm tưởng niệm các liệt sĩ của Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc trong cuộc Chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều (1950-1953).
Ba chữ tiếng Triều Tiên mạ vàng cỡ lớn với nội dung "Tháp Hữu nghị" nổi bật trên mặt tiền của công trình tưởng niệm uy nghiêm, lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè.
Sau khi quốc ca Trung Quốc và Triều Tiên được cử lên, đội danh dự đặt lẵng hoa tưởng niệm, ông Tập Cận Bình tiến tới chỉnh dải băng trên lẵng hoa mang dòng chữ: "Các liệt sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc sống mãi".
Trong bầu không khí trang nghiêm, tất cả những người có mặt đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Kim Jong Un theo dõi đội danh dự diễu hành.
Kể từ khi được xây dựng, Tháp Hữu nghị đã được Triều Tiên mở rộng và nhiều lần trùng tu. Các lễ tưởng niệm thường xuyên được tổ chức tại đây vào những dịp quan trọng như ngày kỷ niệm Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc tham chiến tại Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều, ngày ký hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên và Tết Thanh minh của Trung Quốc.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên cách đây bảy năm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân cũng đã tới Tháp Hữu nghị để tưởng niệm các liệt sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Kim Jong Un cũng nhiều lần tới đây đặt vòng hoa và tưởng niệm.
Những hoạt động tưởng niệm trước đây cùng với lễ tưởng niệm ngày 9/6 thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ cách mạng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng mà hai bên dành cho việc gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống.
Công trình tưởng niệm này được xây dựng từ 1.025 khối đá granite và đá cẩm thạch, tượng trưng cho ngày 25/10/1950 - thời điểm Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc Chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều.
Bên trong Tháp Hữu nghị là phòng trưng bày có nhiều tư liệu lịch sử, ảnh tư liệu và tranh sơn dầu, tái hiện tình hữu nghị được hun đúc bằng máu giữa nhân dân hai nước trong thời chiến.
Ở trung tâm phòng trưng bày là một bệ đá cẩm thạch nặng một tấn, đặt các cuốn danh sách ghi tên những chiến sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc đã hy sinh, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình đã xem các hiện vật trưng bày và cẩn thận xem danh sách các liệt sĩ, đồng thời giới thiệu với ông Kim Jong Un về những chiến sĩ đã ngã xuống.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng những năm tháng Trung Quốc và Triều Tiên kề vai sát cánh chiến đấu trong thập niên 1950 là ký ức lịch sử vĩnh cửu của cả hai bên.
Hơn 70 năm trước, Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc đã vượt sông Áp Lục và chiến đấu cùng nhân dân Triều Tiên. Sau hai năm chín tháng chiến đấu gian khổ, họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Phát biểu tại cuộc họp tháng 10/2020 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc Chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều, ông Tập Cận Bình nói: "Trong cuộc Chiến tranh Kháng Mỹ viện Triều, đảng, chính phủ và nhân dân Triều Tiên đã quan tâm, hỗ trợ và luôn sát cánh cùng Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc".
Ông Tập Cận Bình cho biết trong bài phát biểu đó rằng thông qua những gian khổ chung và các cuộc chiến sinh tử, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước đã xây dựng nên tình hữu nghị được vun đắp bằng máu.











