Tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến và lòng yêu nước đến thế hệ trẻ.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2025), chiều 22/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề: “Tri ân cựu thanh niên xung phong – Thời hoa lửa”.

Đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: PT.

Đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: PT.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Ngô Văn Tuyến - Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn - Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Ny Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Văn Liêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: PT.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: PT.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Quang Long - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Giang Nam Petrol).

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến và lòng yêu nước đến thế hệ trẻ. Chương trình không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng, mà còn là cơ hội để kết nối những tấm lòng, góp phần viết tiếp hành trình nghĩa tình của một lực lượng từng âm thầm làm nên lịch sử.

Khách mời tham gia tọa đàm. Ảnh: PT.

Khách mời tham gia tọa đàm. Ảnh: PT.

Tọa đàm gồm 2 phần chính: Ký ức thời hoa lửa; tri ân và tiếp nối. Trong phần “ký ức thời hoa lửa”, cựu TNXP Lê Thị Nhị - người phụ nữ từng là hình tượng trong bài thơ “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật đã chia sẻ những hy sinh thầm lặng của bản thân và đồng đội trong thời chiến.

Hiện nay, bà Lê Thị Nhị đang sống một mình trong căn nhà nhỏ bên biển Thạch Kim (nay là xã Lộc Hà, Hà Tĩnh). Không chồng, không con, không nhà cao cửa rộng, bà Lê Thị Nhị được gọi với tên thân thương O Nhị. Đầu năm 1968, có lần mẹ bác đã đi bộ lên đơn vị với ý định xin cho con về nhưng O Nhị không về mà tiếp tục chiến đấu.

O Nhị từng nói rằng “tuổi xuân thì sống vì Tổ quốc, hết tiếng súng thì sống vì mẹ”, khi trở về đời thường, mẹ cũng ra đi, O Nhị sống một mình không nơi nương tựa. Vết thương chiến tranh làm O đau nhức thường xuyên. Giờ đây O Nhị mong mỏi được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố để chống chọi với bão giông.

Chia sẻ tại tọa đàm, cựu TNXP, nhà thơ Yến Thanh – tác giả bài thơ “Cúc ơi!” đã kể những câu chuyện chưa lột tả hết trong bài thơ về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

Theo nhà thơ Yến Thanh, trong số 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc thì Hồ Thị Cúc và Nguyễn Thị Nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Chị Hồ Thị Cúc bố mẹ mất trong nạn đói năm 1945. Năm lên 8 tuổi, Hồ Thị Cúc bị ngã, nồi cám lợn đang nóng đổ hết lên người nên toàn bộ phần lưng của chị bị bỏng, mỗi khi đi tắm cùng tiểu đội, Hồ Thị Cúc xung phong trông giữ quần áo chứ không dám tắm cùng chị em.

“Hầu hết TNXP trở về từ chiến trường đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, rất mong Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ cho các cựu TNXP xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của họ” – nhà thơ Yến Thanh nói.

Cựu TNXP xúc động từ những câu chuyện của đồng đội. Ảnh: PT.

Cựu TNXP xúc động từ những câu chuyện của đồng đội. Ảnh: PT.

Em Hồ Phương Linh, học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh bày tỏ: Qua những lời kể của các TNXP, em cảm thấy rất xúc động và biết ơn khi em hiểu hơn về những gian khổ, mất mát, sự hy sinh thầm lặng của các bác trong những năm tháng chiến đấu vì độc lập dân tộc.

“Cá nhân cháu cũng như thế hệ trẻ hôm nay xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các bác. Nhờ đó mà chúng cháu mới có được cuộc sống hòa bình, ấm no như ngày hôm nay. Chúng cháu xin hứa sẽ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích của thế hệ thanh niên xung phong.

Cùng với đó, chúng cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, để xứng đáng với công lao của các bác, của các thế hệ cha anh đi trước” – em Hồ Phương Linh nói.

Những câu chuyện về "thời hoa lửa" của TNXP đã làm thế hệ trẻ xúc động. Ảnh: PT.

Những câu chuyện về "thời hoa lửa" của TNXP đã làm thế hệ trẻ xúc động. Ảnh: PT.

Trong phần tri ân và tiếp nối, bà Nguyễn Thị Châu Lệ, nguyên đại đội trưởng C538; bà Phan Thị Quỳnh Hương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Hà Tĩnh và người đẹp top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh đã chia sẻ những câu chuyện, việc làm để vừa phát huy truyền thống dân tộc, sống nhân ái, nhân văn, tri ân thế hệ đi trước và phát huy giá trị của bản thân để làm giàu cho bản thân, cho gia đình, xã hội và rộng hơn là đất nước.

Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho 11 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PT.

Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho 11 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PT.

Ban Tổ chức chương trình trao tặng 50 triệu đồng tới Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PT.

Ban Tổ chức chương trình trao tặng 50 triệu đồng tới Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PT.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình dành 11 suất quà tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tặng 50 triệu đồng tới Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ton-vinh-nhung-dong-gop-tham-lang-cua-luc-luong-thanh-nien-xung-phong-10310964.html