Trải nghiệm Đảo Xanh
Từ một cồn đất hoang hóa ở ngã ba sông, qua sự đầu tư bài bản đã trở thành khu du lịch sinh thái mang tên Đảo Xanh - Ecofarm, thu hút du khách gần xa đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Du khách thể hiện bản lĩnh khi chơi cầu thăng bằng
Dịp cuối tuần mới đây, đại gia đình chúng tôi chọn Đảo Xanh để quây quần bên nhau, có thêm trải nghiệm ở một địa điểm du lịch mới đi vào hoạt động nằm ở giáp ranh 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Lắk.
Từ trung tâm xã Cư Jút (Lâm Đồng) đi chừng 25 km theo quốc lộ 14 rồi rẽ vào tỉnh lộ 2 đến địa phận xã Ea Na (Đắk Lắk), đoàn chúng tôi đến bên bờ sông Sêrêpốk. Trước mắt chúng tôi là ốc đảo nổi lên với hàng tre xanh rì bao bọc xung quanh, tách biệt hẳn với đất liền. Từ bến nước, đoàn chúng tôi mua vé, với giá 150.000 đồng/người và được xà lan đón để chở vào đảo, bắt đầu cho hành trình khám phá Đảo Xanh.
Ngay từ cổng, chúng tôi được đội ngũ nhân viên niềm nở đón tiếp và hướng dẫn đi vào bên trong để làm các thủ tục cần thiết ban đầu. Sau đó, đoàn chúng tôi được bố trí một căn nhà sàn lợp lá dừa mát rượi - một trong hàng chục căn nhà nằm dọc theo bờ sông, với cách bài trí dân dã nhưng đầy đủ các vật dụng cần thiết như: điện, quạt máy, võng, chiếu, wifi… Căn nhà lá là nơi tập kết ban đầu để du khách dừng chân nghỉ ngơi, cất giữ hành lý và chuẩn bị cho một ngày trải nghiệm tại Đảo Xanh.
Ở vị trí đầu của Đảo Xanh có dựng một tảng đá rất lớn, ghi rõ ý nghĩa của địa điểm: Nơi đây là ngã ba sông - điểm giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Lâm Đồng, hợp lưu của 2 dòng sông Krông Nô (sông Cha) và Krông Ana (sông Mẹ), dòng đục dòng trong chảy song song, bắt nguồn từ Tây Trường Sơn dãy Chư Yang Sin hùng vĩ đến đây hợp long cùng sinh ra dòng Sêrêpốk.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền súp trên hồ
Tại đây, du khách có thể thấy rõ một khung cảnh trời, nước mênh mông - ranh giới tự nhiên giữa 2 xã Ea Na (Đắk Lắk), Nam Đà (Lâm Đồng). Bên cạnh không gian xanh, điều hấp dẫn du khách nhất khi đến với Đảo Xanh là tham gia các hoạt động mang tính vận động thể lực cao. Khu du lịch bố trí cả 100 chiếc xe đạp để du khách đạp xe đi dạo vòng vèo qua các con đường mòn trên đảo và ngắm các ruộng lúa xanh mướt. Nếu không thích đạp xe, du khách sẽ được các ô tô điện đưa đi dạo xung quanh đảo miễn phí.
Du khách còn tham gia các trò chơi trên cạn như: bóng đá, bóng chuyền, bắn cung, bắn nỏ, đi dây, đu dây, bập bênh… Thú vị nhất là các trò chơi vận động dưới nước như chèo thuyền súp, cầu thăng bằng, đu dây. Mỗi trò chơi đều mang tính mạo hiểm, đòi hỏi người chơi phải thể hiện bản lĩnh và được mặc áo phao để đề phòng tai nạn đáng tiếc.
Trong khu du lịch còn có cả một công viên nước nhỏ, với đủ các trò chơi vận động, thu hút các du khách nhí tham gia đông đảo, rộ lên tiếng cười phấn khích. Trưa đến, du khách có thể đặt bữa trưa và thưởng thức các món ăn dân dã như: gà nướng, cá nướng, cơm lam, canh lá bép… với giá cả phải chăng.
Tại Đảo Xanh còn có những khu nhà nghỉ bằng gỗ đầy đủ tiện nghi nằm dọc bờ sông và khu trại với những túp lều xinh xắn nằm giữa vườn cây xanh, sẵn sàng phục vụ du khách nghỉ qua đêm. Du khách còn được ca nô chở đi dạo vòng quanh đảo, trải nghiệm ngắm cảnh từ trên sông Sêrêpốk.

Du khách trải nghiệm trò chơi bắn cung
Theo nhân viên tại đây, Đảo Xanh mới đi vào hoạt động, vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tư thêm các hạng mục nhưng đã thu hút du khách khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là vào các dịp lễ tết, mỗi ngày đón đến cả ngàn khách.
Một ngày khám phá bao điều thú vị, mãi đến khi mặt trời lặn, đoàn chúng tôi mới chia tay Đảo Xanh với bao lưu luyến. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khích vì vẻ đẹp, sự dân dã của Đảo Xanh mang đến cho mọi người những cảm giác lý thú.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trai-nghiem-dao-xanh-399428.html











