Trao tặng bộ sưu tập di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam'
Sáng 14/11, tại Hà Nội, tổ chức 'Trái tim người lính' phối hợp với Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB 'Mãi mãi tuổi 20'... tổ chức sự kiện trao di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam.
Sau một thời gian dày công phục dựng, nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức “Trái tim người lính” đã hoàn thành hai bộ sưu tập di ảnh chân dung mang tên “Đại đoàn kết” và “Vinh quang nhà giáo Việt Nam”.
Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng ban tổ chức sự kiện, Bộ sưu tập “Đại đoàn kết” là một nỗ lực đáng ghi nhận của nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức “Trái tim người lính”. Bằng công nghệ hiện đại, nhóm đã phục dựng lại di ảnh chân dung của những vị lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và một số nhân sĩ, trí thức lớn. Đó là những con người tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là những người sẵn sàng rời bỏ cuộc sống giàu sang, an nhàn, chấp nhận gian khổ, hiểm nguy và hy sinh vì lý tưởng cao đẹp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tác giả Nguyễn Thùy trao tặng cuốn sách "Ghi vội trên mâm pháo".
Tại sự kiện, ban tổ chức cũng trao hàng chục di ảnh trong Bộ sưu tập chân dung “Vinh quang nhà giáo Việt Nam” tặng bảo tàng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn nhà giáo đã không chỉ cầm bút, mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Với tư cách là Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tôi đặc biệt xúc động khi nói về những sự hy sinh này, bởi trong đó có rất nhiều người là phụ nữ, là những cô giáo trẻ”.
Đó là cô giáo Lê Thị Bạch Cát, từ một nữ giảng viên Đại học trở thành chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Đó là cô giáo, liệt sĩ Lê Thị Thiên, với những trang nhật ký thấm đẫm máu lửa “Thế hệ Hồ Chí Minh”. Đó là cô giáo Dương Lệ Chi, người đã ngã xuống, lấy thân mình che cửa hầm tránh pháo cho học sinh trong trận càn Đông Dương tháng 5-1970. Và còn biết bao thầy giáo như thầy Ca Lê Hiến, người tạo nên “dáng đứng Việt Nam”, hy sinh tại Sài Gòn Mậu Thân 1968; thầy Trần Thế Lộc hy sinh tại Xuân Lộc, Đồng Nai…
“Họ đã dâng hiến trọn vẹn trí tuệ, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” mà chúng tôi đón nhận hôm nay là một sự tri ân sâu sắc đối với những thầy cô đã hy sinh hết thảy vì học sinh thân yêu và vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi xin cam kết sẽ gìn giữ và phát huy giá trị của bộ sưu tập này tại Bảo tàng”, bà Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh.

Bộ sưu tập di ảnh chân dung "Vinh quang nhà giáo Việt Nam"
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cuốn nhật ký chiến trường “Ghi vội trên mâm pháo” của tác giả Nguyễn Thùy, nhà giáo đồng thời là thương binh sinh năm 1944 tại Chu Xá (Quang Châu, Bắc Ninh)...
Năm 1963, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ cao xạ pháo bảo vệ vùng trời Tây Bắc và thượng Lào. Sau khi xuất ngũ, ông mang về hai cuốn sổ tay ghi lại những ngày chiến đấu ác liệt - những trang giấy đã ố vàng, vương mùi thuốc súng, lửa đạn, thấm mồ hôi và cả máu của đồng đội.
Những ghi chép ấy nay trở thành cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo”, dày 270 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Nhật ký của tác giả Nguyễn Thùy
Nhật ký bắt đầu từ 8/3/1965 và kết thúc ngày 22/8/1968, tái hiện trung thực cuộc sống và chiến đấu của thế hệ chiến sĩ cao xạ đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Chỉ hơn 1.000 ngày đêm nhưng chứa đựng nhiều chi tiết quý giá, sống động, phản ánh tâm tư người lính trong những năm tháng gian lao của dân tộc.
Cuốn sách được đánh giá không chỉ là ký ức của một người lính, mà còn là di sản tinh thần của một thời hoa lửa, để lại cho thế hệ sau những lát cắt chân thực về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào cuối thập niên 1960.













