Trẻ gửi thông điệp yêu thương tới mẹ qua trend chụp ảnh 'ngày ấy - bây giờ'

Học sinh trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) cover lại những khoảnh khắc cũ chụp cùng mẹ nhằm gửi thông điệp ấm áp yêu thương nhân ngày 8/3.

Nhân ngày 8/3, trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) tổ chức cuộc thi ảnh "Now and Then" (Ngày ấy – Bây giờ) cho toàn bộ học sinh. Thông qua đó, giúp các em cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình, thêm biết ơn, trân quý những gì có trong hiện tại. Biết trân trọng từng giây phút, chúng ta sẽ trở thành người giàu có.

Nhân ngày 8/3, trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) tổ chức cuộc thi ảnh "Now and Then" (Ngày ấy – Bây giờ) cho toàn bộ học sinh. Thông qua đó, giúp các em cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình, thêm biết ơn, trân quý những gì có trong hiện tại. Biết trân trọng từng giây phút, chúng ta sẽ trở thành người giàu có.

Học sinh tham gia hoạt động này sẽ trải qua các bước: Tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử ngày 8/3 cũng như trào lưu "Now and Then". Sau đó, các em tìm một bức ảnh cũ của gia đình mình, trao đổi với các thành viên để chụp một bức ảnh ở thời điểm hiện tại, giống hệt với bối cảnh, nhân vật, nét mặt như tấm ảnh cũ và gửi cho cô giáo chủ nhiệm chọn, tham gia vòng thi cấp trường

Học sinh tham gia hoạt động này sẽ trải qua các bước: Tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử ngày 8/3 cũng như trào lưu "Now and Then". Sau đó, các em tìm một bức ảnh cũ của gia đình mình, trao đổi với các thành viên để chụp một bức ảnh ở thời điểm hiện tại, giống hệt với bối cảnh, nhân vật, nét mặt như tấm ảnh cũ và gửi cho cô giáo chủ nhiệm chọn, tham gia vòng thi cấp trường

Em Nguyễn Nhật Huy (Jumpee A2) quấn khăn mặt nằm nép bên mẹ, tái hiện lại hình ảnh lúc con mới chào đời.

Em Nguyễn Nhật Huy (Jumpee A2) quấn khăn mặt nằm nép bên mẹ, tái hiện lại hình ảnh lúc con mới chào đời.

Với hai bức ảnh chụp cách nhau cả chục năm bên mẹ - từ khi mới lọt lòng đến khi đã là cô học trò lớp 5, em Đinh Ngọc Diệp (5A5) bày tỏ: “Gia đình luôn là những điều tuyệt vời nhất đối với con. Con cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được là con của mẹ. Có lẽ gần đây con chưa nói yêu mẹ bao giờ bởi vì con có chút ngại ngùng khi nói câu ấy....Nhưng qua cuộc thi ảnh này con muốn nhắn với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con!”.

Với hai bức ảnh chụp cách nhau cả chục năm bên mẹ - từ khi mới lọt lòng đến khi đã là cô học trò lớp 5, em Đinh Ngọc Diệp (5A5) bày tỏ: “Gia đình luôn là những điều tuyệt vời nhất đối với con. Con cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được là con của mẹ. Có lẽ gần đây con chưa nói yêu mẹ bao giờ bởi vì con có chút ngại ngùng khi nói câu ấy....Nhưng qua cuộc thi ảnh này con muốn nhắn với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con!”.

Em Vũ Mạnh Quân (2A7) chia sẻ hai khoảnh khắc cách nhau 8 năm với tình cảm dành cho người bà kính yêu: Con yêu bà!

Em Vũ Mạnh Quân (2A7) chia sẻ hai khoảnh khắc cách nhau 8 năm với tình cảm dành cho người bà kính yêu: Con yêu bà!

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của học sinh Nguyễn Đại Dương (2A4) trong vòng tay người chị sau 8 năm.

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của học sinh Nguyễn Đại Dương (2A4) trong vòng tay người chị sau 8 năm.

Học sinh Phan Tuấn Minh (3A1) cùng chị gái.

Học sinh Phan Tuấn Minh (3A1) cùng chị gái.

Tất cả thành viên trong gia đình học sinh Nguyễn Quang Bảo Nam - 3i1 cùng hợp lực, chia sẻ niềm hạnh phúc sum vầy ở 3 mốc thời gian 2018, 2019, 2021

Tất cả thành viên trong gia đình học sinh Nguyễn Quang Bảo Nam - 3i1 cùng hợp lực, chia sẻ niềm hạnh phúc sum vầy ở 3 mốc thời gian 2018, 2019, 2021

Bạn Nguyễn Thành An (2A5) chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ, em gái cùng lời tâm sự thể hiện sự trưởng thành: “Sau 3 năm, em Bống đã lớn, con cũng biết thêm nhiều bài học hay, biết trông em giúp mẹ, biết chia sẻ nhiều cảm xúc của con với mẹ hơn. Con yêu bố, yêu mẹ và yêu em Bống của con rất nhiều”

Bạn Nguyễn Thành An (2A5) chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ, em gái cùng lời tâm sự thể hiện sự trưởng thành: “Sau 3 năm, em Bống đã lớn, con cũng biết thêm nhiều bài học hay, biết trông em giúp mẹ, biết chia sẻ nhiều cảm xúc của con với mẹ hơn. Con yêu bố, yêu mẹ và yêu em Bống của con rất nhiều”

Chia sẻ bức ảnh của con gái mình đăng trên Fanpage nhà trường về Facbook cá nhân, một vị phụ huynh bày tỏ: “Con gái mình đang học lớp 1. Gần hết năm học, con vẫn chưa được đến trường, không được tham gia các hoạt động, sự kiện ở trường như các anh chị những năm học trước. Tuy nhiên các thầy cô vẫn luôn chủ động tổ chức các hoạt động vừa phù hợp với tình hình thực tế, vừa khơi mở nhiều giá trị tích cực như cuộc thi ảnh "Now and Then" khiến con gái tôi và cả gia đình đều rất hào hứng”.

Chia sẻ bức ảnh của con gái mình đăng trên Fanpage nhà trường về Facbook cá nhân, một vị phụ huynh bày tỏ: “Con gái mình đang học lớp 1. Gần hết năm học, con vẫn chưa được đến trường, không được tham gia các hoạt động, sự kiện ở trường như các anh chị những năm học trước. Tuy nhiên các thầy cô vẫn luôn chủ động tổ chức các hoạt động vừa phù hợp với tình hình thực tế, vừa khơi mở nhiều giá trị tích cực như cuộc thi ảnh "Now and Then" khiến con gái tôi và cả gia đình đều rất hào hứng”.

Lương Đình Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tre-gui-thong-diep-yeu-thuong-toi-me-qua-trend-chup-anh-ngay-ay-bay-gio-ar664705.html