Triều Tuyết Lục tập 15, 16, 17, 18: Yên Trì - Tần Hoản 'bị phá', vụ đào hát căng
HHTO - Vụ án thứ 3 khép lại, kết cục của thủ phạm tương tự vụ thứ 2. Tần Hoản suýt mất mạng. Cứu được nàng, Yên Trì lập tức tỏ tình. Tập 16 của 'Triều Tuyết Lục' tràn ngập đường mật của Trì - Hoản, mắc cười khi 'đôi trẻ' liên tục bị phá.
*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Chân tướng "yêu quái ăn thịt" ở vườn trà thôn Tam Nguyên đã rõ từ tập 14. Qua tập 15, Tần Hoản (Lý Lan Địch) và Nhạc Ngưng (Thẩm Vũ Khiết) tỉnh dậy ở mật thất. Lần theo dấu chân còn sót lại, họ đi đến căn phòng chứa nội tạng, tìm được Tần Tương. Bạch Phi Giác và Tôn Hạo Nguyệt rời đi, chờ thuốc tê của nàng ta ngấm hẳn mới xuống tay. Nhân lúc này, Tiểu Hoản và Ngưng Nhi cứu người. Tuy nhiên, họ vô tình giẫm phải cơ quan, suýt nữa bị rơi xuống sông ngầm.


Cơ quan này đã hạ cửa đá xuống, đánh động Bạch Phi Giác "giả" và Tôn Hạo Nguyệt. Nhạc Ngưng và Tần Hoản ra hiệu cho nhau, thành công giết chết Phi Giác "giả". Họ đến được căn phòng chính của Nhân Tâm Viện, thấy Tôn thần y đang ngồi thủ thỉ với cơ thể đã dần hoại tử của phu nhân. Y thuật của hắn đã vượt xa nhiều thế hệ của Dược Vương Cốc, nhưng lại chẳng thể cứu được người yêu.
Tôn Hạo Nguyệt giết hại nhiều người, luôn cố chấp cho rằng chỉ cần thay một trái tim thiếu nữ giàu khí huyết sẽ cứu được thê tử. Tần Hoản thuyết phục hắn bất thành. Hạo Nguyệt liền khởi động cơ quan, sàn nhà lún sâu, hắn ôm thê tử, cuốn đi theo dòng nước siết. Gió và lực hút của nước khiến Tiểu Hoản cũng bị trôi theo.
Nhạc Ngưng sợ hãi bật khóc khi không thể giữ được Tiểu Uyển Nhi. Nhưng nàng sớm trấn tĩnh lại, tin tưởng, ngồi đợi Thất ca trở về, không cho Bạch Phong hay bất cứ ai tự ý lao xuống nước vì họ không giỏi bơi, không nắm được mạch chảy, mà phải tìm được cửa của cơ quan.




Yên Trì (Ngao Thụy Bằng) tìm được Tiểu Hoản, đến nơi an toàn chính là căn phòng phẫu thuật của Tôn Hạo Nguyệt. Thế tử cố trấn tĩnh, nhớ lại cách nàng từng cứu em bé bị đuối nước, lập tức mô phỏng lại, sau đó ôm chặt lấy nàng giữ ấm. Trong phút giây suýt mất đi người thương, Yên Trì tỏ tình ngay khi nàng tỉnh lại.
Ban đầu, Tiểu Hoản từ chối, nàng cho rằng thân phận của mình không xứng. Tuy nhiên, Yên Trì gọi nàng bằng tên thật - Thẩm Hoản. Lo sợ là con gái của tội thần được gỡ bỏ. Cả hai quyết định ở bên nhau, cùng rửa oan cho Tấn vương và Thẩm gia. Khán giả đang đắm chìm bởi một loạt cảnh skinship quắn quéo của Thế tử và Tiểu Hoản thì Bạch Phong tìm được cửa cơ quan đi vào.

Hoản Nhi và Yên Trì chính thức bên nhau nên tập 16 "ngập đường", nhưng cũng không thiếu phân đoạn lãng mạn chuyển qua "cảm lạnh" khi hết người này đến người kia vào gọi Thế tử và cửu tiểu thư. Bạch Phong đang là "top 1 bảng bóng đèn".
Tần Diễm cùng các nữ quyến đến Dự Châu để mừng thọ Dụ Vương. Yên Trì liền đoán ngay Trung Dũng hầu không có ý tốt. Thuận tiện điều tra vụ buôn muối lẫn kẻ đứng sau hiệu cầm đồ kia, Thế tử cũng đến Dự Châu. Chàng được "đệ ruột" Yên Ly (Dư Thừa Ân) chào đón bằng một màn rượu ngọt bên mỹ nhân ở thanh lâu.


Thế tử trong lòng đã có Tiểu Hoản, không để mắt đến bất cứ ai khác, chỉ nghiêm giọng một cái khiến Yên Ly sợ "mất mật".
Sau màn "cợt nhả", đoán ra được "Thất tẩu tẩu" là ai, Yên Ly chuyển qua chế độ làm việc. Chàng bàn bạc với Yên Trì về các vị khách cũng đến dự tiệc, đáng nghi là Đại Lý Tự Khanh mới - Ly Mục Vân cũng đến dự. Hắn chính là kẻ phản bội lại ân sư của mình - Thẩm đại nhân. Tập 16 cũng tiết lộ thêm mối liên hệ giữa gia đình thương nhân họ Bàng - thân tín của Trung Dũng hầu với một viên quan chịu trách nhiệm vận chuyển.

Ly Mục Vân có nhận ra Tiểu Hoản là con gái của Thẩm đại nhân hay không? Cuối tập 16, ánh mắt của hắn đầy nghi hoặc, hướng về nàng.
Một đào hát bị sát hại ngay khi biểu diễn. Theo trailer tập 17, Yên Trì lập tức phong tỏa hiện trường, để Tiểu Hoản khám nghiệm. Đàm phu nhân - người qua lại với tên quan kia, có khúc mắc với chuyện kinh doanh quán trọ của nhà họ Bàng cũng bị sát hại, rồi dàn cảnh treo cổ tự sát. Những thước phim nhá hàng này cho thấy diễn biến của vụ án thứ 4 rất phức tạp.


Đến tập 18, lại có thêm người bị giết. Vụ sát hại được dàn dựng như thế "ma đào hát" đến đòi mạng. Đoán rằng, Yên Trì và Tiểu Hoản lần ra manh mối, tìm được kẻ thủ ác thì một mắt xích có liên quan đến bí mật của hoàng thất cũng sẽ được lật mở, là then chốt để họ có được bằng chứng minh oan cho Tấn vương và Thẩm đại nhân.
Ngoài cặp chính, từ tập 17, dự đoán tuyến tình cảm của cặp "oan gia ngõ hẹp" Yên Ly và Nhạc Ngưng sẽ phát triển mạnh, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước. gồm 38 tập, phát sóng mỗi ngày 2 tập trên iQIYI.
