Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Hãy sống trọn nghĩa, vẹn tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Cho dù cả cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng ông vẫn kiên trung, bất khuất, tự hào.

Bức ảnh kỉ niệm chụp chung của hai ông bà vẫn được treo ngay ngắn trên tường, chiếc mũ quân đội vẫn được ông để ngay trên nóc tủ, nơi ông có thể dễ dàng nhìn thấy nhất và cùng những kỉ vật đáng nhớ trong cuộc đời vẫn luôn được ông cất giữ cẩn thận…

Những điều thiêng liêng, trân quý về đồng đội, về một thời đã xa ấy, mỗi khi nhắc tới- một người bản lĩnh, mạnh mẽ từng xông pha biết bao nhiêu trận mạc như ông lại rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Tháng 7 hàng năm- tháng có ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ông lại nhớ đến những người đồng chí, đồng đội của mình đã hi sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc, bình yên cho đất nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết, bây giờ trên 4 vạn 6 nghìn liệt sĩ là sự mất mát, đau thương quá lớn. Phải nói là người chiến binh ngoài mặt trận đã khóc cho đồng đội mình hết nước mắt rồi. Mà đúng thật, 4 vạn liệt sĩ thì còn lấy đâu ra nước mắt mà chảy ra. Trong 4 vạn 6 nghìn liệt sĩ đó thì cái xúc động mạnh mẽ nhất là những người đồng đội của ông đã ngã xuống tại Sài Gòn trước 11h30 sáng 30/4 - lúc mà những người chiến sĩ đứng trước ngưỡng cửa của hòa bình chỉ còn mấy phút nữa, mấy giờ nữa, mà Quân đoàn 3 của ông còn phải hi sinh đến 230 người ở ngay khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền Sài Gòn.

Cả cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy tự hào vì luôn kiên định, kiên trung với Đảng, với đất nước, dân tộc. Gần như cả cuộc đời ông đã gắn liền với những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Trong gần 50 năm công tác, ông tham gia chiến đấu khắp các mặt trận Bắc - Trung - Nam, ở cả 3 chiến trường Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, trong đó, có những trận đánh do ông trực tiếp chỉ huy được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Năm nay, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã bước sang tuổi thứ 99, dù cho sức khỏe đã không còn dẻo dai, nhanh nhẹn, nhưng trí tuệ của ông vẫn vô vùng minh mẫn. Điều đặc biệt, người lính bộ đội cụ Hồ đã ngót trăm tuổi ấy vẫn hằng ngày “vào mạng” để đọc báo, xem tin tức và cập nhật thông tin cuộc sống hàng ngày trên Facebook. Mạng xã hội bao lâu nay đã trở thành một người bạn thân thiết của ông để ông có thể theo dõi nhưng thông tin thời sự, chính trị, xã hội hàng ngày, những vấn đề nóng của đất nước, hay tình hình Biển Đông… đặc biệt công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay vẫn luôn được ông quan tâmvà góp ý.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta ngày càng khởi sắc, ngày càng tiến lên được nhân dân thế giới đều ghi nhận. Đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá rằng chưa bao giờ đất nước chúng ta có một vị thế như ngày hôm nay. Đó là mặt tích cực, mặt bao trùm lên toàn xã hội. Nhưng rất đau lòng, rất đáng tiếc trong quá trình như vậy thì có một số người ở các cương vị lãnh đạo cao cấp, kể cả từ trung ương lẫn địa phương đều có những vi phạm rất nghiêm trọng.

Gắn bó với cách mạng từ những ngày tiền khởi nghĩa, qua khắp các chiến trường biên giới, Bình - Trị - Thiên, Tây Nguyên, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh hay nghị trường Quốc hội nóng gắt phản biện, đấu tranh, dù ở cương vị nào, là thời chiến hay thời bình, ông vẫn không quên nhắc nhở, động viên đồng đội “sống trọn nghĩa, vẹn tình”, phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Đặc biệt là những mong muốn và sự quan tâm của ông vẫn luôn dành một phần rất lớn hướng đến những người đồng chí, đồng đội của mình.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Đảng, Nhà nước đã có chính sách rõ ràng làm sao phải chăm lo chính sách cho các liệt sĩ đang nằm lại các chiến trường, các nghĩa trang. Thứ hai là chăm lo các gia đình của thương binh, liệt sĩ, chất độc da cam cũng được như những người dân trung bình hiện nay. Nếu được như vậy thì chắc chắn sẽ vơi đi những nỗi đau của những gia đình thương binh liệt sĩ. Nhưng thực tế bây giờ vẫn chưa được như vậy. Trung tướng Thước mong rằng nhân ngày 27/7, Đảng bộ, chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị, tất cả mọi người dân chúng ta hãy chung sức chăm lo cho ngày thương binh liệt sĩ, đạt được mục đích, mong muốn của Đảng và Nhà nước.

Nhiều ngày trong năm, đặc biệt là những ngày tháng 7, căn nhà nhỏ của ông lại là nơi chứng kiến biết bao nhiêu tình cảm của đồng chí, đồng đội đến thăm hỏi và giành sự quan tâm tới “thủ trưởng” - cái tên gọi đầy yêu thương vẫn luôn được mọi người nhắc nhớ khi nói về ông, một vị tướng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của tổ quốc Việt Nam - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Thanh Thảo

Đồ họa: JK

Thanh Thảo -JK

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-tuong-nguyen-quoc-thuoc-hay-song-tron-nghia-ven-tinh-voi-nhung-nguoi-da-nga-xuong-vi-to-quoc-333232.html