Từ 'bão miệng' đến 'bão lòng'...

Sau bão lũ sẽ mãi còn đó những cơn 'bão lòng'. Nhưng cũng có những cơn 'bão lòng' không phải vì bão lũ...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vụ việc một cô giáo dạy lớp 4 ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bị đình chỉ công tác vào ngày 25/9 vừa qua, một lần nữa lại cảnh báo về sự chuẩn mực của người trong nghề. Người giáo viên đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm học trò và đã được ghi âm lại: “Tao tát cho vênh mặt”, “Con ngu, con đần độn kia", “Thằng chó điên kia”...

Vẫn biết, đây không phải là vụ bạo lực học đường đầu tiên trong môi trường giáo dục, nhưng ở nơi mà hình thành nhân cách cho học sinh lại xảy ra điều này thì thật khó chấp nhận.

Theo như lời “tố” của phụ huynh, thì giáo viên đã có sự xúc phạm học trò trong một thời gian dài. Nhưng vào cái ngày lời nói của cô giáo được lọt vào máy ghi âm thì quả là tồi tệ hơn những ngày trước đó. Vì thường ngày cô vẫn chửi học trò, hôm nay cô chửi tợn hơn, bởi cô còn phải ép học sinh đi học thêm, ép buộc phụ huynh phải viết giấy tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường, nào là: “Há mồm ra, mày nói đi. Lúc nào cũng như thằng câm ấy” hay “Mày về bảo mẹ mày kỹ năng sống tức là học buổi chiều nghe rõ chưa”...

Chao ôi! Những đứa trẻ tội nghiệp chắc hẳn phải co rúm, phải rưng rưng vì sợ hãi... Hôm nay, thật may có ghi âm làm chứng, nếu không, đến bao giờ phụ huynh mới biết rõ bộ mặt thật của người mà các con mình lâu nay vẫn gọi là cô giáo.

Khi cơn bão lũ đi qua, nhiều đứa trẻ không còn trường học, cũng có những đứa trẻ vĩnh viễn không còn được đến trường... Vậy mà, ở một nơi may mắn hơn, tưởng bình yên lại không thể yên bình. Trong một lớp học, cô giáo lại đang tạo những cơn “bão miệng” để xúc phạm, chà đạp nhân phẩm học sinh...

Lời nói xấu, hành động tồi luôn là nỗi ám ảnh với con trẻ, và ngay đến cả phụ huynh cũng chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra ở lớp với con mình.

Cơn “bão lòng” này, cũng biết đến bao giờ mới nguôi?

Vi An

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-bao-mieng-den-bao-long-33189.htm