Tủ sách 3B của cô thủ thư Trường THCS Quỳnh Lưu

Nhắc đến cô Mai Thị Huệ (nhân viên thư viện Trường THCS Quỳnh Lưu, Nho Quan), nhiều người vẫn gọi vui cô là 'người giàu có' bởi vừa quản lý thư viện tại trường học, cô Huệ còn sở hữu một tủ sách gia đình có tên gọi 3B ở thôn Lai Các, xã Quỳnh Lưu.

Những buổi liên hoan kể chuyện thiếu nhi do cô Mai Huệ tổ chức đã giúp trẻ em được nói lên cảm nhận của bản thân với những cuốn sách đã đọc.

Những buổi liên hoan kể chuyện thiếu nhi do cô Mai Huệ tổ chức đã giúp trẻ em được nói lên cảm nhận của bản thân với những cuốn sách đã đọc.

Làm nghề đã hơn chục năm với công việc là cán bộ thư viện trường học, càng tiếp xúc với sách, cô Huệ càng thấy việc đọc sách mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với trẻ em. Tùy theo từng lứa tuổi, các em cần phải được tiếp xúc với sách, có môi trường đọc sách phù hợp.

Cô Huệ đã tham mưu cho Ban giám hiệu Trường THCS Quỳnh Lưu có những giải pháp để xây dựng và duy trì hiệu quả thư viện nhà trường, tiến tới xây dựng mô hình thư viện xanh, thu hút được nhiều học sinh tham gia đọc sách. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho học sinh.

Tình yêu sách của cô thủ thư cũng đã truyền sang 3 người con. Các con của cô rất thích đọc sách và được mẹ tạo điều kiện mua cho những quyển sách phù hợp với lứa tuổi.

Nung nấu ý định thành lập một tủ sách gia đình để phục vụ các bạn nhỏ ở khu dân cư, cô Huệ mong muốn trẻ em ở thôn có cơ hội được tiếp cận sách báo, món ăn tinh thần có phần "xa xỉ" đối với nhiều gia đình vùng nông thôn.

"Tháng 6/2021, tôi quyết định cho ra mắt tủ sách gia đình để các bạn nhỏ trong thôn có cơ hội được đọc sách cùng con mình"- cô Mai Thị Huệ chia sẻ.

Với tên gọi 3B, tủ sách của cô Mai Thị Huệ chính là tên viết tắt của 3 con Bống, Bi, Bo và cũng là viết tắt của 3 từ Begin - Book - Best với ý nghĩa là "Hãy bắt đầu với sách để có thể có những điều tuyệt vời nhất".

Tủ sách 3B hiện có khoảng 1.000 cuốn sách với nhiều chủ đề khác nhau, dành cho các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Bạn đọc của tủ sách là các cháu học sinh tiểu học, THCS sinh sống tại thôn Lai Các và có cả các thôn khác trong xã, được bố mẹ đưa đến hoặc tự đến tìm, chọn và mượn sách mang về nhà đọc. Hàng tháng, cô Huệ vẫn trích một khoản thu nhập nhỏ của gia đình để mua thêm sách mới nên tủ sách được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, trước tâm huyết của cô Mai Thị Huệ với việc phát triển văn hóa đọc tại địa phương, trong quá trình xây dựng tủ sách, cô Huệ cũng nhận được sự giúp đỡ của các cá nhân, các tủ sách cộng đồng, các dự án về sách khác. Thư viện tỉnh cũng hỗ trợ luân chuyển sách về cho tủ sách gia đình. Đoàn thanh niên xã hỗ trợ 1 giá để sách… Sự quan tâm, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân đã giúp cho tủ sách 3B hoạt động hiệu quả hơn, là động lực để cô Huệ dành nhiều tâm huyết hơn cho "đứa con" tinh thần của mình.

Đến thăm tủ sách 3B của gia đình cô Huệ, trong khuôn viên phòng khách rộng rãi, tủ sách được đặt ở vị trí gần cửa ra vào, rất thuận tiện cho việc đến mượn sách của các bạn nhỏ.

Bạn đọc của tủ sách 3B là trẻ em trong và ngoài thôn.

Bạn đọc của tủ sách 3B là trẻ em trong và ngoài thôn.

Không chỉ cho mượn sách miễn phí, cô Huệ còn thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan kể chuyện thiếu nhi... Nhờ đó, nhiều bạn nhỏ trong thôn sau quá trình đọc sách tại tủ sách 3B đều tích cực tham gia đọc sách tại Thư viện trường, các hoạt động trải nghiệm, cuộc thi với sách.

Con gái lớn của cô Huệ là cháu Bùi Mai Linh, học sinh lớp 8B, Trường THCS Quỳnh Lưu cũng được truyền niềm yêu thích với sách từ mẹ và cháu đã 2 lần đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh: Năm 2021 là giải nhì và năm 2024 là giải nhất cấp học THCS.

Tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2024 này, cùng với Bùi Mai Linh, cháu Lê Quỳnh Phương, học sinh lớp 9D, Trường THCS Quỳnh Lưu, một bạn đọc thân thuộc của tủ sách 3B cũng tham gia và đoạt giải ba Cuộc thi.

Cháu Quỳnh Phương cho biết: Cháu đến với tủ sách 3B của cô Mai Huệ từ khi bắt đầu vào lớp 7. Có những cuốn sách cháu mong muốn tìm đọc thì Thư viện trường không có nên được cô Huệ giới thiệu đến tủ sách của gia đình. Thật bất ngờ khi đến với tủ sách 3B, rất nhiều cuốn sách cháu cần đều có ở đây, giúp cháu học được nhiều kiến thức liên quan đến bài học trên lớp, kiến thức được củng cố, điểm số các môn học cũng cao hơn năm học trước. Kết thúc năm học vừa qua, Lê Quỳnh Phương đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, nhiều môn học đạt điểm tổng kết cao như: môn Ngữ văn 8,9, môn Lịch sử-Địa lý 9,5…

Những kiến thức được đọc và tích lũy từ tủ sách 3B còn giúp cho cô trò nhỏ đã 3 lần mạnh dạn tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh, lần đầu tiên đạt giải khuyến khích và năm nay Quỳnh Phương vinh dự đạt giải ba. Mặc dù nhà ở thôn Anh Trỗi (xã Quỳnh Lưu), cách nhà cô Mai Huệ hơn 4 km nhưng Quỳnh Phương vẫn dành thời gian đến tủ sách 3B để thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình.

Không chỉ dành nhiều công sức để gây dựng tủ sách, khơi dậy văn hóa đọc cho trẻ em trong và ngoài thôn, từ năm nay, trước hoàn cảnh của nhiều bạn nhỏ gặp khó khăn trong việc mua sắm bộ sách giáo khoa mới để bước vào năm học, cô Huệ đã vận động các gia đình có sách giáo khoa cũ gửi tặng để trao lại cho các bạn có nhu cầu…

Bài, ảnh: Bùi Diệu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tu-sach-3b-cua-co-thu-thu-truong-thcs-quynh-luu/d20240714211820764.htm