Tuchel loại Bellingham: Tuyển Anh thắng, người hâm mộ phẫn nộ

Chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Serbia bị lu mờ bởi quyết định gây tranh cãi của HLV Thomas Tuchel khi ông kiên quyết để Jude Bellingham trên ghế dự bị.

Chiến thắng trong sự phản đối

Tại Wembley, trong một đêm mưa tầm tã, đội tuyển Anh đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 2-0 trước Serbia tại vòng loại World Cup. Bukayo Saka và Eberechi Eze là những người lập công, nhưng âm thanh lớn nhất từ khán đài lại không dành cho họ. Tiếng reo hò vang dội nhất lại thuộc về một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: Jude Bellingham.

Quyết định của HLV Thomas Tuchel đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Khoảnh khắc Bellingham được tung vào sân tạo ra một sự phấn khích còn lớn hơn cả hai bàn thắng, một thông điệp rõ ràng từ người hâm mộ về vị thế của tiền vệ này và sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa họ và vị chiến lược gia người Đức.

Tuchel vẫn quyết định không để Bellingham đá chính.

Tuchel vẫn quyết định không để Bellingham đá chính.

Hệ thống lớn hơn ngôi sao

Thomas Tuchel nổi tiếng là người không dễ bị lung lay. Bất chấp những tiếng la ó, ông vẫn kiên định với triết lý của mình. Thông điệp gửi đến Jude Bellingham rất rõ ràng: đây có thể là đội hình xuất phát cho World Cup mùa hè tới, và anh không có tên trong đó.

Vấn đề đối với những cầu thủ như Bellingham là hệ thống hiện tại của Tuchel đang hoạt động quá hiệu quả. Một hệ thống được xây dựng dựa trên những "công nhân" chăm chỉ thay vì những "Galacticos" hào nhoáng. Bằng chứng là bàn mở tỷ số: Nico O’Reilly, trong trận ra mắt, đã lao lên gây áp lực, buộc thủ môn Predrag Rajkovic mắc sai lầm. Bóng đến chân Bukayo Saka và cú volley tinh tế của anh đã mang về bàn thắng.

Bellingham vẫn chỉ được xem như phương án dự phòng dưới thời Tuchel.

Bellingham vẫn chỉ được xem như phương án dự phòng dưới thời Tuchel.

Những rủi ro tiềm ẩn

Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Veljko Paunovic, Serbia đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn so với trận thua 0-5 ở lượt đi, tạo ra một bài kiểm tra thực sự cho sự kiên nhẫn của "Tam Sư". Điều này cũng cho thấy nguy cơ tiềm tàng khi Tuchel trở nên quá cứng nhắc với một công thức duy nhất.

Morgan Rogers đã thi đấu năng nổ và Reece James chơi xuất sắc, nhưng những cầu thủ như Bellingham và Eze chắc chắn cảm thấy họ xứng đáng có cơ hội. Eze đã tận dụng tốt thời gian trên sân với một pha dứt điểm đẹp mắt ấn định tỷ số. Trong khi đó, Marcus Rashford được đá chính nhưng vẫn thiếu sự tự tin vốn có. Ở vị trí thủ môn, việc Dean Henderson và James Trafford không được ra sân cũng dấy lên lo ngại về kinh nghiệm của các phương án dự phòng cho Jordan Pickford.

Tuchel có cái lý của mình khi để cho Bellingham dự bị.

Tuchel có cái lý của mình khi để cho Bellingham dự bị.

Quyền lực của người chiến thắng

Dù vậy, không thể phủ nhận thành tích hoàn hảo của Tuchel: bảy trận toàn thắng ở vòng loại và không để thủng lưới bàn nào. Vị HLV người Đức hiểu rõ môi trường bóng đá Anh và không ngần ngại chỉ trích công khai những "thói quen thái quá" và đặt câu hỏi về "bản lĩnh" của Bellingham.

Hiện tại, dù người hâm mộ nghĩ gì, Tuchel đã giành được quyền làm theo ý mình. Chừng nào đội tuyển Anh còn chiến thắng, ông có thể tiếp tục lập luận rằng mình có quyền loại bỏ cầu thủ được xem là tài năng nhất thế hệ của bóng đá Anh, bất kể đám đông có gào thét tên "Jude!" lớn đến đâu.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tuchel-loai-bellingham-tuyen-anh-thang-nguoi-ham-mo-phan-no-402812.html