Tuyển Anh thắng Serbia: Tuchel phô diễn lực lượng khiến mọi đối thủ phải lo lắng
Tuyển Anh đánh bại Serbia 2-0 tại Wembley trong trận đấu mà HLV Thomas Tuchel không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội, mà còn phô diễn chiều sâu lực lượng đáng sợ.

Anh sở hữu chiều sâu đội hình đáng sợ.
Nếu vẫn còn ai nghi ngờ về chiều sâu đội hình của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, thì trận đấu tại Wembley đã mang đến câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Sau phút 60, Tuchel thực hiện một loạt thay người mà chỉ rất ít đội tuyển trên thế giới đủ khả năng thực hiện.
Khi thế trận nằm trong tầm kiểm soát và hàng công đã áp đảo Serbia, Tuchel bất ngờ rút ra cùng lúc Declan Rice, Marcus Rashford, Harry Kane và Morgan Rogers. Những ngôi sao trị giá hàng chục triệu bảng được thay thế bởi các gương mặt cũng đẳng cấp không kém: Phil Foden, Jude Bellingham, Eberechi Eze và Jordan Henderson. Với Serbia — đội đang chứng kiến suất World Cup trôi dần trước mắt — đây chẳng khác nào “thêm muối vào vết thương”.
Dù không tái hiện màn “nghiền nát” Serbia như trận lượt đi ở Belgrade hồi tháng 9, tuyển Anh vẫn trình diễn một sức mạnh đáng nể trước đối thủ được đánh giá là bám đuổi sát nhất họ ở bảng K vòng loại World Cup. Bukayo Saka mở tỷ số trong hiệp một và dù Serbia phòng ngự rất kỷ luật, Anh vẫn duy trì được tốc độ, nhịp độ và sự chủ động trong suốt trận đấu — dù không phải cơ hội nào cũng rõ ràng.
Phải tới phút 90, khi Serbia buộc phải dâng cao và chấp nhận rủi ro, bàn thắng thứ hai mới xuất hiện. Jude Bellingham đoạt bóng giữa sân, Foden băng lên và chuyền sang trái cho Eze. Tiền vệ Arsenal tung cú sút dứt khoát, gọn gàng và chính xác — khép lại một buổi tối thành công.

Anh sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến cực tốt.
Morgan Rogers cho thấy anh xứng đáng với suất đá chính. Marcus Rashford, “dự án đặc biệt” mà Tuchel đang kiên nhẫn mài giũa, vẫn giữ nguyên tốc độ và sự tinh tế khiến hàng thủ đối phương luôn phải cảnh giác. Elliot Anderson tiếp tục thi đấu tròn vai, còn Foden vào sân để đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo” — hay “9 rưỡi” như cách Tuchel mô tả về anh. Chỉ với vài pha xử lý, Bellingham đã thể hiện khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự bằng những cú đảo người và tăng tốc đặc trưng.
Không phải vị trí nào trong đội hình Anh cũng dồi dào nhân sự như hàng công, nhưng rõ ràng Tuchel đang sở hữu một tập thể có chiều sâu đáng mơ ước.
Trận cuối bảng ở Tirana vào Chủ nhật sẽ là dịp để Tuchel thử nghiệm thêm những phương án mới. Dù nhà cầm quân người Đức tuyên bố ông đã “xác định xong tám vị trí” trong đội hình chính cho World Cup, điều đó không khiến tham vọng của các cầu thủ suy giảm. Bởi danh sách vắng mặt tại Wembley — Cole Palmer, Jack Grealish, Noni Madueke, Anthony Gordon, Morgan Gibbs-White hay Trent Alexander-Arnold — đủ cho thấy mức độ cạnh tranh khủng khiếp.
Chưa bao giờ việc góp mặt trong một đội tuyển Anh mạnh như lúc này lại là điều khó khăn đến vậy. Việc Kane, Rashford hay Rice rời sân để nhường chỗ cho Foden, Bellingham và Eze — những gương mặt đủ sức tạo khác biệt ở bất kỳ đội tuyển nào như một lời cảnh báo rõ ràng gửi đến các đối thủ trước thềm World Cup 2026.














