U22 Việt Nam có trở lại vị thế số 1 ở SEA Games 33?

Sau kỳ SEA Games 32 chỉ giành Huy chương Đồng, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở lại ngôi vị số 1 đấu trường Đông Nam Á tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Với lực lượng hiện có trong tay HLV Kim Sang-sik, liệu điều đó có khả quan?

Ngay trước thềm SEA Games 33, bóng đá Việt Nam chứng kiến một thống kê gây chú ý chưa từng có, 7 đội tuyển gồm U17 nữ, U20 nữ, đội tuyển nữ, U17 nam, U23 nam, futsal nam và futsal nữ cùng giành vé dự vòng chung kết châu Á trong cùng một năm. Thành công dồn dập ở mọi cấp độ tạo ra bầu năng lượng tích cực hiếm thấy, trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, nguồn cảm hứng cho U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games đang diễn ra.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng U22 Lào trận ra quân nhưng chưa như ý

Không chỉ được truyền cảm hứng, lứa U22 hiện tại còn bước vào giải đấu với bệ phóng vững chắc khi U23 Việt Nam - nòng cốt chính của đội - đã bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á ngay trên sân Indonesia hồi tháng 7. Đó là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam lên ngôi, khẳng định vị thế “nhà vua trẻ” của khu vực và mở ra kỳ vọng lớn về việc tái lập đỉnh cao SEA Games như các năm 2019 và 2021.

U22 Việt Nam dẫn đầu về giá trị đội hình - nền tảng cho mục tiêu vàng

Theo Transfermarkt, U22 Việt Nam hiện là đội bóng có tổng giá trị cao nhất tại SEA Games 33, lên tới hơn 3,3 triệu USD, vượt qua cả Indonesia và chủ nhà Thái Lan. Con số này không chỉ mang ý nghĩa thống kê mà phản ánh rõ ràng chất lượng chuyên môn và tầm vóc của thế hệ hiện tại.

Đình Bắc và Khuất Văn Khang, hai tài năng đã khẳng định vị thế trong màu áo các đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia, cùng được định giá 315.000 USD và là những cái tên đắt giá nhất giải. Đình Bắc vừa ghi cú đúp vào lưới U22 Lào, còn Văn Khang tiếp tục cho thấy anh xứng đáng là điểm tựa cho toàn đội. Sau nhiều năm thi đấu cùng nhau từ U17 đến U23, thế hệ này bước vào SEA Games với sự gắn kết và hiểu nhau, một lợi thế không nhiều đối thủ có được.

Song song với nhân sự chất lượng, U22 Việt Nam còn sở hữu băng ghế huấn luyện biết cách chiến thắng đúng thời điểm. HLV Kim Sang-sik đã thắng 13, hòa 1 và chỉ thua 1 trước các đội Đông Nam Á. Trong đó, thất bại duy nhất trước Malaysia lại đang đứng trước nguy cơ bị xử lại do đối thủ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Nếu Malaysia bị xử thua, nhà cầm quân Hàn Quốc gần như “toàn thắng” khi đối đầu các đội khu vực - thống kê thể hiện rõ cái duyên đặc biệt của ông tại đấu trường Đông Nam Á.

Những thách thức lớn

Chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Indonesia được xem là những thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong khi Indonesia được đánh giá mạnh nhất trong nhiều năm, thì Thái Lan đang rất “khát vàng” trên sân nhà.

Indonesia mang đến giải lực lượng đáng gờm với 4 cầu thủ thi đấu ở châu Âu và hàng loạt ngôi sao nhập tịch chất lượng cao. Sau thất bại cay đắng trước Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á, họ đặt mục tiêu duy nhất là giành lại tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Thái Lan - đối thủ truyền kiếp của Việt Nam - cũng đặt quyết tâm lớn tại kỳ SEA Games diễn ra ngay trên sân Rajamangala. Tập thể trẻ của họ, dù thiếu Jude Soonsup-Bell, vẫn duy trì sự gắn kết và khát khao chinh phục đỉnh cao sau 3 kỳ liên tiếp nhìn “vàng” rơi vào tay Việt Nam và Indonesia. Lợi thế sân nhà chắc chắn khiến “Voi chiến” trở thành đối thủ đáng gờm bậc nhất. Giữa bối cảnh ấy, hành trình của U22 Việt Nam sẽ là bài kiểm tra toàn diện về bản lĩnh, sự trưởng thành và khả năng thích ứng. Nhưng nếu nhìn vào những gì bóng đá trẻ Việt Nam đã thể hiện trong suốt một năm qua, từ những chiến tích dồn dập đến giá trị đội hình vượt trội và cái duyên của HLV Kim Sang-sik, niềm tin vào việc tái lập vị thế số 1 hoàn toàn có cơ sở.

SEA Games 33 không chỉ là một giải đấu, mà là thời điểm để thế hệ Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn và các đồng đội chứng minh họ xứng đáng kế thừa danh xưng “nhà vua Đông Nam Á”. Nếu vượt qua được những thử thách lớn nhất của khu vực, cánh cửa trở lại đỉnh cao SEA Games sẽ rộng mở với U22 Việt Nam.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/u22-viet-nam-co-tro-lai-vi-the-so-1-o-sea-games-33-post631879.antd