Văn học nghệ thuật giúp lan tỏa vẻ đẹp Tà Xùa
Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh hiện có 271 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội cơ sở và 9 chi hội chuyên ngành. Tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ trải nghiệm thực tế, tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo, Hội đã tổ chức Trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành văn học nghệ thuật lần thứ nhất, năm 2025 tại xã Tà Xùa, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng cao đến với công chúng.

Các đại biểu và nghệ sĩ tham quan các tác phẩm từ Trại sáng tác năm 2025 tại Tà Xùa.
Là vùng đất còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ của núi rừng, cùng với những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, Tà Xùa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Trại sáng tác năm nay. Trong 10 ngày (từ ngày 28/10 đến 6/11), 24 hội viên tiêu biểu thuộc các chuyên ngành khác nhau đã đến những bản làng xa xôi, các địa điểm du lịch của xã để tìm kiếm tư liệu cho “đứa con tinh thần” của mình.
Điểm đến đầu tiên của đoàn nghệ sĩ là bản Bẹ - thủ phủ của những cây chè Shan tuyết cổ thụ. Tại đây, đoàn đã đến thăm mô hình kinh tế của anh Hờ A Mang, người tiên phong phát triển thương hiệu chè Háng Đồng đạt chuẩn OCOP, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho bà con. Nhà văn Bùi Nguyên Lượng, hội viên Chi hội Văn học, chia sẻ: Đi qua từng bản làng, chạm tay vào lớp vỏ xù xì của những gốc chè cổ thụ, chứng kiến cuộc sống ở Tà Xùa, tôi càng thấm thía được sức sống kiên cường của bà con nơi vùng cao. Chính những khung cảnh đời thường ấy đã thôi thúc tôi viết nên tản văn “Tà Xùa, linh hồn trong lá chè ngàn năm” hay bài thơ “Người Mông trên đỉnh Tà Xùa”, cùng 6 tác phẩm khác được hoàn thành tại trại sáng tác lần này, với mong muốn tri ân những con người đang ngày đêm giữ rừng, giữ chè và giữ hồn cốt văn hóa Mông.

Các văn nghệ sĩ trao đổi về tác phẩm được sáng tác sau chuyến đi thực tế tại xã Tà Xùa.
Rời những nương chè, đoàn văn nghệ sĩ tiếp tục hành trình đến với Sống lưng khủng long tại bản Chống Tra, được mệnh danh là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích săn mây. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Minh Hải, tác giả của bức ảnh “Tà Xùa trong mây”, chia sẻ: Điều tôi tâm đắc nhất trong chuyến đi này không chỉ là chụp được biển mây và núi non kỳ vĩ, mà là ghi lại được nhịp sống sôi động đang diễn ra nơi đây khi du lịch đang từng ngày phát triển. Hy vọng, những bức ảnh của chúng tôi sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của Tà Xùa đến với bạn bè, du khách gần xa.
Sau 10 ngày trên hành trình tìm kiếm tư liệu tại xã Tà Xùa, Trại sáng tác đã khép lại với 80 tác phẩm mang đậm hơi thở của Tà Xùa, đa dạng thể loại, gồm: 25 tác phẩm văn học; 11 tác phẩm thơ tiếng dân tộc; 32 tác phẩm nhiếp ảnh; 11 tác phẩm mỹ thuật và 1 kịch bản múa. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc miêu tả vẻ đẹp bề nổi mà đã đi sâu phân tích, triết lý hóa thiên nhiên và con người, giữa bảo tồn và phát triển.
Họa sĩ Lê Chương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, nhấn mạnh: Chúng tôi đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các hội viên trong đợt sáng tác này. Các tác phẩm đều bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh chân thực nỗ lực phát triển kinh tế và giữ gìn văn hóa của Tà Xùa. Từ nay đến cuối năm, Hội dự kiến sẽ tổ chức thêm 2 trại sáng tác nữa, nhằm tạo điều kiện cho các tác giả có thêm môi trường sáng tạo, đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng.

Tác phẩm nhiếp ảnh Hành trang sau giờ tan học của tác giả Đỗ Trường Vinh.
Trại sáng tác là dịp để bồi dưỡng, nâng cao năng lực sáng tạo cho đội ngũ hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, tạo sự gắn kết giữa các chi hội chuyên ngành. Qua đó, tạo điều kiện để các nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch Tà Xùa.











