Văn nghệ sĩ Đồng Nai hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', thời gian qua, nhiều văn nghệ sĩ và đơn vị văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An (thứ 2, từ trái qua) trực tiếp đến vùng lũ các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng trao quà hỗ trợ người dân và các trường học. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An (thứ 2, từ trái qua) trực tiếp đến vùng lũ các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng trao quà hỗ trợ người dân và các trường học. Ảnh: NVCC

Những chuyến đi đầy cảm xúc, những tấm lòng lặng lẽ mà ấm áp của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã lan tỏa sâu rộng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn, giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dùng tác phẩm để sẻ chia

Những ngày qua, trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An (Ban Nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai) liên tục cập nhật những hình ảnh chân thực về đời sống của đồng bào vùng lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Anh cùng các mạnh thường quân đã trực tiếp đến các điểm ngập sâu, kịp thời trao hàng trăm phần quà, hỗ trợ bà con sau lũ.

Đặc biệt, nghệ sĩ Nguyễn An đã chọn một cách lan tỏa tình yêu thương rất riêng của người làm nghệ thuật là bán tác phẩm Nguồn sữa trắng cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai với số tiền 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được anh dùng để mua vở, bút, thuốc tây và bánh ngọt gửi đến học sinh vùng lũ, giúp các em có thêm điều kiện trở lại trường, tiếp tục với con chữ.

“Hạnh phúc nhất của người cầm máy có lẽ không phải là bức ảnh đẹp mà là khi tác phẩm có thể góp thêm một phần nhỏ cho cộng đồng” - nghệ sĩ Nguyễn An chia sẻ.

Trước thực tế đầy xúc động của những tấm lòng vàng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau lũ, nhạc sĩ Đỗ Diệp Hoài Anh (hội viên Ban Âm nhạc, Hội VHNT Đồng Nai) đã chắp bút sáng tác ca khúc mang tên Không ai bị bỏ lại phía sau.

Lời bài hát mang hơi thở của đời sống, được giới thiệu trên Facebook, YouTube, kịp thời trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn gửi đến bà con vùng lũ: “…Người vùng lũ cắn răng mà đứng dậy/ Góp từng mảnh đời dựng xây lại ngày mai/ Tay nắm tay giữa hoang tàn đổ nát/ Khói bếp nghèo vẫn đỏ lửa sưởi nhau/ Bộ đội, công an sát vai cùng dân vùng lũ/ Dọn mái trường gieo lại chữ yêu thương/ Tấm lòng cả nước hướng về cùng nhắc nhở/ Dẫu bão giông không ai bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ lan tỏa bằng nhiếp ảnh hay giai điệu, các tác giả, nhà thơ Đồng Nai còn cất lên tiếng nói của trái tim qua những vần thơ thấm đẫm tình người. Trong bài Thương miền Trung, tác giả Mai Hân Hạnh (hội viên Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai) viết: “Một tấm áo, gói mì hay lời nguyện/ Cũng hong khô giọt lệ giữa bão giông/ Bởi lẽ ấy giữa đời bao dâu bể/ Tình con người ngọn lửa ấm lòng nhau/ Miền Trung ơi! thôi đừng buồn cô quạnh/ Cả nước cùng chung nhịp đập yêu thương!”.

Hay bằng cảm nhận sâu sắc về tình đồng bào, tác giả Nguyễn Duy Đồng (hội viên Ban Văn học) cũng gửi gắm nhiều tình cảm trong tác phẩm Ghi chép mùa bão lũ: “Dân tộc tôi sâu nặng tình đồng bào/ Mỗi thảm họa chung là một lần gắn kết/ Làng làng nấu bánh chưng, phường phường gom thiết yếu/ Ai cũng chuyển lòng vào tài khoản chung tay”.

Nhiều tác phẩm VHNT của văn nghệ sĩ Đồng Nai đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa đến cộng đồng. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, các tác phẩm còn trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, khơi dậy tinh thần đoàn kết và động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Kết nối yêu thương, lan tỏa nhân văn

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, nhiều đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực. Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai là một trong những đơn vị tiên phong, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của người làm văn hóa - nghệ thuật.

Ngoài tổ chức quyên góp và tiếp nhận nhiều nhu yếu phẩm từ viên chức, nghệ sĩ và người lao động trong đơn vị để chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai còn thực hiện các chương trình nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn trực tiếp và trực tuyến, lan tỏa thông điệp nhân văn. Các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc đã giúp người xem, người nghe hiểu hơn về câu chuyện bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đối với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, đờn ca tài tử, chiếu phim lưu động vẫn đang được triển khai đều đặn trên nhiều xã, phường trong tỉnh. Thông qua hình thức biểu diễn kết hợp tuyên truyền, đơn vị không chỉ mang nghệ thuật đến gần hơn với người dân mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, hướng về đồng bào vùng lũ.

Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai Cao Thép cho biết: “Trong mỗi chuyến đi, đơn vị đều cố gắng lồng ghép nội dung giáo dục, gắn với các hoạt động thiện nguyện thiết thực, kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Chẳng hạn, tại Trường Tiểu học Tân Xuân C (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), chúng tôi tổ chức chương trình văn nghệ và phát động quyên góp ủng hộ. Giáo viên và học sinh đã tích cực hưởng ứng, mang đến chương trình những phần quà giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình”.

Những nghĩa cử đẹp của đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Nai không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ gửi đến đồng bào các tỉnh, thành phố giữa lúc khó khăn nhất. Từ những tác phẩm nghệ thuật, lời ca tiếng hát đến những chuyến đi thiện nguyện đầy ắp yêu thương, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã được lan tỏa sâu rộng. Đây cũng chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà những người làm văn hóa - nghệ thuật Đồng Nai đang từng ngày vun đắp và lan tỏa trong đời sống xã hội.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202512/van-nghe-si-dong-nai-huong-ve-dong-bao-vung-lu-9ef1e55/