Vang vọng ngàn đời Ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trải qua mấy ngàn năm, trước bao biến động, thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, con cháu phụng thờ công đức tổ tiên. Tất cả người Việt Nam đều hướng về ngày 10/3 Âm lịch hàng năm là Ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh minh họa (Nguồn: vtc.vn)

Ảnh minh họa (Nguồn: vtc.vn)

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội chung của toàn dân. Đây là dịp khắc sâu thêm vào tâm khảm mỗi chúng ta sự nghiệp to lớn và truyền thống tốt đẹp, quý báu của tổ tiên, thời đại các vua Hùng đã có công dựng nước. Mọi người dân Việt Nam dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay nước ngoài đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày Giỗ Tổ, nhớ về cội nguồn.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Câu ca đã được lưu truyền bao đời nay chính là lời nhắc nhở để “con Lạc cháu Hồng” luôn luôn nhớ rằng, chúng ta cùng một tổ tiên, chung một cội nguồn. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội lớn ở khắp mọi miền đất nước, ngày hội tinh thần trong lòng mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ đâu, theo bất cứ tôn giáo nào. Ngày này, cả nước hướng về vùng Đất Tổ, người người trẩy hội Đền Hùng.

Từ thời đại Hùng Vương, trải qua hàng ngàn năm, dân tộc ta vượt qua bao thăng trầm lịch sử với nhiều hy sinh gian khổ nhưng đầy khí phách anh hùng; có những lúc bị nô dịch, lầm than, tủi cực nhưng cuối cùng đã giành được vinh quang chói lọi với những thắng lợi vĩ đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần đến thăm Đền Hùng. Lần thứ nhất sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với thiên sử vàng Điện Biên Phủ (năm 1954), dù đang bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn dành tình cảm và sự quan tâm đến việc giáo dục, phát huy truyền thống lịch sử của dân tộc. Năm 1954, Đoàn quân Nam tiến theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã về tuyên thệ tại Đền Hùng. Ngày 19/9/1954, Bác đã gặp gỡ và căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Bác nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lần thứ hai Bác đến thăm Đền Hùng vào ngày 19/8/1962. Người đã nhắc nhở các cơ quan lãnh đạo địa phương là phải trồng thêm nhiều hoa, cây cảnh, tạo cho Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành một công viên lịch sử quốc gia để cho con cháu sau này đến tham quan. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ủy quyền cho ông Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Chính phủ để làm lễ trước miếu thờ các vua Hùng thời bấy giờ.

Thực hiện lời dạy của Người, nửa thế kỷ đã trôi qua cùng sự thay đổi của đất nước, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Ngay từ năm 1962, Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp hạng Đền Hùng là khu Di tích đặc biệt của quốc gia. Năm 1967, Chính phủ quyết định khoanh vùng xây dựng khu rừng cấm Đền Hùng.

Chúng ta đang sống trong giai đoạn phát triển đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta thật sự phấn khởi, tự hào và thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. “Giữ nước” là bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cõi, biển trời, nòi giống; đồng thời, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới trong quá trình hội nhập, là kiên trì chống lại yếu tố lai căng, xa lạ với truyền thống dân tộc; là giữ lấy và vun bồi kho tàng tri thức, tâm hồn, đạo lý, cốt cách của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu làm theo lời dạy của Người: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Hàng năm, cứ đến Ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo người Việt Nam và cả kiều bào nước ngoài lại một lòng hướng về cội nguồn, để cùng ghi nhớ và tự hào về lịch sử, văn hóa ngàn năm của dân tộc. Niềm tự hào này sẽ mãi được gìn giữ và tiếp nối, góp phần phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Ths.Nguyễn Thanh Hoàng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vang-vong-ngan-doi-ngay-quoc-le-gio-to-hung-vuong-a153614.html