Vẻ đẹp hùng vĩ của 2 thác nước vừa phát hiện ở Kon Plông, Quảng Ngãi
Ẩn mình giữa cánh rừng già xanh thẳm, thác Sơ Roách và thác Hơ Kook mới đây được người dân phát hiện khi đi rừng. Chính quyền xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức chuyến khảo sát, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ giữa đại ngàn.
Con đường dẫn vào thác uốn lượn qua rừng già xanh thẳm, nơi khí hậu luôn mát lành. Giữa bức tranh thiên nhiên nguyên sơ ấy, thác nước hiện ra như một dải lụa trắng mềm mại đổ xuống, tạo nên làn sương mỏng manh bay lượn dưới nắng.

Thác Hơ Kook nằm giữa đại ngàn Kon Plông

Vẻ đẹp của thác như dải lụa giữa màu xanh của thiên nhiên hùng vĩ
Từ trên cao nhìn xuống qua flycam, thác nước uốn mình giữa rừng, nổi bật trên nền xanh thẳm của cây cối, đẹp đến ngỡ ngàng.
Thác đầu tiên được người dân đặt tên là Sơ Roách, nằm tại thôn Kon Plông, xã Kon Plông, cách trung tâm xã 7-8 km. Thác cao khoảng 15-17m, chảy xuống lòng hồ rộng hơn 100m2.

Thác Sơ Roách đổ xuống giữa những vách đá

Làn nước trong xanh trên những ghềnh đá
Thác thứ hai được đặt tên là Hơ Kook, cách trung tâm xã 15-17km. Thác nằm giữa rừng cây nguyên sinh cao khoảng 50m. Đáng chú ý, men theo dòng suối từ thác chính chừng 500–700m, đoàn khảo sát bắt gặp một thác phụ cao khoảng 20m, đổ nước trắng xóa giữa vách đá dựng đứng.

Vẻ đẹp của thác nước vừa được phát hiện trong rừng già

Như một viên ngọc ẩn bí điều kỳ diệu chờ du khách đến khám phá
Xã Kon Plông nằm không xa khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, vốn được ví như “Đà Lạt thứ hai” với độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Vị trí lý tưởng, cảnh sắc nguyên sơ, cùng khí hậu ôn hòa quanh năm là những lợi thế để nơi đây trở thành điểm đến mới cho du khách yêu thiên nhiên và thích chinh phục.

Khí hậu nơi đây được ví như "Đà Lạt thứ hai"

Dòng nước từ thác đổ về xanh mát
Ông Đặng Đình Toán, Phó chủ tịch UBND xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, việc phát hiện hai thác nước này không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan thiên nhiên của địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, khám phá.

Cảnh quang xung quanh thác nước đẹp đến ngỡ ngàng

Người đi rừng lưu luyến với vẻ đẹp nơi đây

Ghềnh đá phía dưới thác nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ

Phút nghỉ chân của đoàn công tác
Dần chiều, đoàn công tác xã Kon Plông trở về, băng qua cánh đồng lúa chín. Những mái nhà nơi xa lẫn trong sương chiều.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm hoàn thành chuyến đi khám phá hai thác nước vừa được người dân phát hiện

Vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi xung quanh khu vực thác nước

Những cánh đồng lúa chín vàng đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch

Hoàng hôn buông chậm trên con đường trở về