Video tổng hợp những vai diễn ấn tượng của tài tử Gene Hackman
Gene Hackman, người vừa qua đời ở tuổi 95, đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ. Với khả năng biến hóa linh hoạt từ chính diện đến phản diện.
Hollywood vừa chia tay một trong những biểu tượng, khi nam diễn viên Gene Hackman (95 tuổi) cùng vợ được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Mexico (Mỹ).
Hackman đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ. Với khả năng biến hóa linh hoạt từ chính diện đến phản diện, ông không chỉ giành được lòng mến mộ của khán giả mà còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm hai tượng vàng Oscar.
Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Hackman là Thám tử Jimmy “Popeye” Doyle trong "The French Connection" (1971). Vai diễn này mang về cho ông giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài cứng rắn và chiều sâu cảm xúc. Ông thể hiện một cảnh sát New York quyết liệt truy bắt tội phạm ma túy, pha trộn giữa sự thô ráp đường phố và sự ám ảnh nghề nghiệp, tạo nên một nhân vật vừa chân thực vừa khó quên.
Tiếp nối thành công, Hackman hóa thân thành Lex Luthor trong "Superman"(1978), mang đến một phản diện thông minh, hài hước nhưng không kém phần nguy hiểm. Sự duyên dáng và lối diễn xuất tự nhiên của ông đã khiến Luthor trở thành một trong những kẻ thù biểu tượng của điện ảnh, đối lập hoàn hảo với hình ảnh chính trực của Christopher Reeve trong vai Superman.
Những màn hóa thân ấn tượng của Gene Hackman
Trong "Unforgiven" (1992), Hackman vào vai Little Bill Daggett, một cảnh sát trưởng tàn nhẫn nhưng phức tạp. Vai diễn này không chỉ giúp ông giành Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mà còn thể hiện khả năng khắc họa những nhân vật đa chiều, vừa đáng sợ vừa đầy sức hút. Cảnh đối đầu với Clint Eastwood trong phim là một điểm nhấn, nơi Hackman thể hiện sự kiểm soát tuyệt vời trong từng ánh mắt và cử chỉ.
Ngoài ra, vai Hoàng đế trong "The Royal Tenenbaums" (2001) của Wes Anderson lại cho thấy một Hackman ấm áp, hài hước nhưng cũng đầy tiếc nuối. Ông mang đến sự chân thành cho một người cha xa cách cố gắng hòa giải với gia đình, một lần nữa chứng minh tài năng vượt qua mọi thể loại.
Gene Hackman đã nghỉ hưu từ năm 2004, nhưng di sản của ông vẫn sống mãi qua những vai diễn kinh điển. Từ hành động, bi kịch đến hài hước, ông là minh chứng cho sức mạnh của diễn xuất chân phương và tận tụy.