Việc làm nguy hiểm

Cây xăng ở phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) trưa cuối tuần khá đông, trong số đó có một ông lão khoảng hơn 70 tuổi loay hoay cởi nút dây cao su buộc chiếc can 10 lít phía sau xe cũng xếp hàng đợi đến lượt mua. Thấy vậy, anh Ninh làm nghề 'xe ôm' đứng xếp hàng phía sau bèn hỏi:

- Bác ơi, bác mua cả can xăng to thế về bán à?

- Không, tôi mua để dành dùng dần vì sợ xăng lại tăng giá.

- Thế thì không nên bác ạ. Tuy có tiết kiệm được chút đỉnh, nhưng bác để xăng trong nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi tích xăng trong nhà, chỉ cần con cháu bất cẩn, châm thuốc lá hay là thắp hương, không may bén lửa thì nguy to bác ạ - anh Ninh giải thích.

- Ừ nhỉ, chú nói cũng đúng, tôi già nên lẩn thẩn quá. Vậy thôi tôi nghe chú, không mua xăng tích trữ nữa - ông lão đáp.

Nói rồi ông lão buộc lại chiếc can sau xe rồi ra về. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng và nhiều người có mặt tại cây xăng lúc đó đều đồng tình với ý kiến của anh Ninh. Dân gian có câu không nên đùa với “bà hỏa”. Hậu quả của các vụ cháy hầu hết đều rất nghiêm trọng. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/viec-lam-nguy-hiem-442955.html