Viện phim Paris bị… tấn công

Một vài người đã cởi quần áo ngay tại chỗ và bỏ vào bao rác trước khi về nhà. Số khác đi đến thẳng tiệm giặc ủi và ngồi chờ ở đó cả buổi.

Ngày 7.11 vừa qua, Cinémathèque de Paris - Viện phim Pháp nổi tiếng, còn gọi là “ngôi đền điện ảnh” - tiến hành sinh hoạt master class vinh danh nữ diễn viên Mỹ Sigourney Weaver, thì nửa chừng gặp sự cố khiến nhiều khán giả bỏ chạy ra khỏi khán phòng la hét bị… rệp cắn! Một vài người đã cởi quần áo ngay tại chỗ và bỏ vào bao rác trước khi về nhà. Số khác đi đến thẳng tiệm giặc ủi và ngồi chờ ở đó cả buổi.

Cinémathèque de Paris còn gọi là “ngôi đền điện ảnh”.

Cinémathèque de Paris còn gọi là “ngôi đền điện ảnh”.

Một số khán giả phát hiện rệp bò trên quần áo và túi xách của họ, theo lời kể của các nhân chứng với Actu Paris. “Tôi bắt đầu thấy chúng bò trên đồ đạc của chúng tôi,” Madani Bendjellal nói với tờ báo.

Để trấn an những người yêu thích điện ảnh thường đến sinh hoạt, Viện phim thông báo đã cho chó nghiệp vụ kiểm tra ngay, xử lý với hơi nước khô 180 °, đồng thời cam kết sẽ cho kiểm tra lại hàng tuần.

Được biết, sự cố tương tự đã xảy ra năm 2023 tại một vài rạp chiếu bóng lớn của thành phố.

Việt Linh - Ảnh: Cinémathèque

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/vien-phim-paris-bi-tan-cong-50616.html