Vĩnh biệt cựu danh thủ Đỗ Cẩu

Ông Đỗ Cẩu từng là trung vệ nổi tiếng của làng bóng miền Nam trước 1975. Năm 1971 ông từng khoác áo đội tuyển Thanh Niên miền Nam Việt Nam (cùng thế hệ với Tâm (Huế), Quang Đức Vĩnh, Cù Sinh, Cù Hè..). Năm 1972 ông chính thức trở thành trung vệ của đội tuyển miền Nam Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quan trọng như Merdeka, SEAP Games...

Ông sinh năm Bính Tuất 1946 nên cha mẹ đặt tên ông là Đỗ Cẩu. Thành tích tốt nhất mà ông đạt được là chiếc huy chương bạc SEAP Games năm 1973 tại Singapore. Trong trận chung kết dù đã dẫn trước đối thủ Myanmar 1-0 do tiền đạo Trần Văn Xinh ghi bàn nhưng đội tuyển miền Nam Việt Nam bị thua ngược 2-3 đành nhường ngôi vô địch cho Myanmar.

Cựu danh thủ Đỗ Cẩu (trái) và gia đình cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Đỗ Khải - Ảnh: Vũ Hải Sơn (chụp năm 2000)

Hôm nay nghe tin ông Đỗ Cẩu đã qua đời lúc 13 giờ ngày 16-6-2022, hưởng thọ 77 tuổi. Tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng sôi nổi của thập niên 1980 khi còn là cậu bé thiếu niên, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là cuối tuần được vào sân Thống Nhất xem giải bóng đá A1 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nhớ đội hình và lối chơi của các đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công nghiệp Thực phẩm, Sở Công nghiệp... Đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất với tôi lúc đó là: đội Cảng Sài Gòn của ông Phạm Huỳnh Tam Lang, sau đó là đội Công Nghiệp Thực phẩm của ông Đỗ Cẩu. Trẻ con mà, hễ thần tượng cầu thủ nào là tôi thích luôn cả đội bóng. Với tôi, đó mãi mãi là ký ức đẹp về một giải bóng đá đẹp với những cầu thủ hào hoa, chơi bóng đầy kỹ thuật và nhiệt huyết mà giờ đây đa phần họ đã ở tuổi thất thập và có những cầu thủ trở thành người thiên cổ.

Trong lần phỏng vấn danh thủ Đỗ Khải (là trưởng nam của ông Đỗ Cẩu) vào năm 2000 tại nhà riêng, anh đã nói với tôi rằng: cha anh chính là người truyền cảm hứng, luôn quan sát từng bước chạy trên sân và an ủi, động viên anh mỗi khi thất bại. Đó là động lực lớn giúp cho Đỗ Khải nỗ lực luyện tập và tiến bộ từng ngày. Thừa hưởng lối chơi bóng điềm tĩnh và chắc chắn của cha mình, Đỗ Khải đã tạo cho mình một vị trí thủ lĩnh hàng phòng ngự, là chốt chặn quan trọng bậc nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam, cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam được huy chương bạc SEA Games Chiangmai (Thái Lan) năm 1995 và Tiger Cup năm 1996 và nhiều giải đấu quốc tế khác kéo dài đến năm 2001.

Vĩnh biệt ông Đỗ Cẩu, một người luôn cháy hết mình trên sân cỏ, ông đã đào tạo người con trưởng là trung vệ Đỗ Khải, đóng góp hiệu quả cho đội tuyển bóng đá quốc gia ở giai đoạn đầu hội nhập. Những gì gia đình ông để lại sẽ mãi được lưu danh.

Cầu chúc ông ra đi thanh thản! Xin thành kính chia buồn cùng cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Đỗ Khải và gia đình.

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/0/134195/vinh-biet-cuu-danh-thu-do-cau