Vòng Nhộc Kiều và hành trình sẻ chia yêu thương
Trong hơn 8 năm qua, nhóm thiện nguyện Vòng Nhộc Kiều đều đặn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong cộng đồng.
Thành lập từ tháng 8-2017, nhóm Vòng Nhộc Kiều do chị Vòng Nhộc Kiều (SN 1986, xã Phú Thiện) sáng lập nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
“Mỗi phần quà trao đi không chỉ giúp người nhận vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn kết nối cộng đồng. Niềm vui từ những người được hỗ trợ tiếp thêm động lực để chúng tôi duy trì hoạt động”, chị Kiều chia sẻ.

Nhóm Vòng Nhộc Kiều kết nối các câu lạc bộ thiện nguyện, nhà hảo tâm trao yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Duy
Ban đầu, nhóm chỉ có 5 thành viên, nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, các hoạt động thiện nguyện dần được mở rộng. Đến nay, nhóm có 50 thành viên, chia thành 3 đội.
Trong đó, đội xã Phú Thiện do chị Vòng Nhộc Kiều phụ trách, có khoảng 20 thành viên nấu và phát cơm chay, súp, phở miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi bệnh tại TTYT xã Phú Thiện, đồng thời tổ chức trao quà, nhu yếu phẩm định kỳ cho các hộ khó khăn trong xã.
Đội phố núi Pleiku do chị Huỳnh Kim Anh phụ trách, với 15 thành viên. Bên cạnh trao quà và nhu yếu phẩm định kỳ cho những người khó khăn, đội còn tổ chức các đợt trao nhiều phần quà lớn trong các dịp lễ, Tết, đồng thời thực hiện tủ bánh gây quỹ và nấu ăn định kỳ miễn phí tại các mái ấm tình thương.
Chị Kim Anh chia sẻ: “Lúc đầu tôi chỉ tham gia vài buổi để phụ giúp chị em, nhưng khi thấy niềm vui của những người nhận, lòng tôi rất ấm áp để gắn bó lâu dài, góp phần lan tỏa yêu thương. Thời gian tới, nhóm sẽ vận động để triển khai chương trình “Bữa ăn yêu thương” tại BVĐK Gia Lai vào ngày 15 âm lịch hằng tháng, dự kiến mỗi lần nấu hơn 300 suất cơm chay dành cho bệnh nhân”.
Còn ở xã Ia Pa, đội do chị Nguyễn Thị Tâm phụ trách 15 thành viên, duy trì việc trao quà cho người già neo đơn, bệnh nhân và trẻ khuyết tật, đồng thời tham gia các hoạt động nấu ăn định kỳ cho các bệnh nhân tại TTYT xã Ia Pa.
“Mỗi người trong nhóm đều góp một phần nhỏ công sức để cùng nhau lan tỏa điều tốt đẹp. Làm thiện nguyện giúp tôi biết trân trọng và nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn”-chị Tâm bộc bạch.
Đều đặn vào sáng thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, 3 đội của nhóm Vòng Nhộc Kiều nấu và phát khoảng 800 suất cơm chay, súp, phở miễn phí, đồng thời trao quà định kỳ cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Trong 8 năm qua, nhóm đã có hơn 300 chuyến đi trao quà, đồng thời kêu gọi hỗ trợ mai táng cho hơn 30 trường hợp qua đời không người thân, trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những mảnh đời kém may mắn, góp phần giúp nhiều người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Chị Vòng Nhộc Kiều (bìa phải) trao những suất cháo nghĩa tình cho các em nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy
Mới đây, vào ngày 3-11, nhóm Vòng Nhộc Kiều đã hỗ trợ gia đình bé Đinh Mai (6 tuổi, người Bana, ở thôn 5, xã Pờ Tó) mắc bệnh viêm màng não.
Anh Đinh Sun (cha bé Đinh Mai) chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn. Từ ngày con nằm viện, gia đình chỉ còn biết trông vào sự giúp đỡ của mọi người. Tôi rất biết ơn nhóm Vòng Nhộc Kiều, món quà 1 con bò giống và gần 30 triệu đồng của các nhà hảo tâm gởi tặng với gia đình là rất quý giá. Nhờ sự giúp đỡ này tôi có thêm sinh kế chăn nuôi, thêm điều kiện để chữa bệnh cho con”.
Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên-nhận xét: “Từ những phần cơm chay giản dị đến những chuyến đi tặng quà ý nghĩa, nhóm Vòng Nhộc Kiều đã góp thêm những gam màu ấm áp cho bức tranh cuộc sống còn nhiều người khó khăn, để lan tỏa tình người nơi cao nguyên Gia Lai”.











