Vụ chìm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Nỗi đau bất ngờ ập tới nhiều gia đình
Đến sáng 20-7, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu lịch cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Từ tối ngày 19 đến sáng 20-7, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy, không khí tang thương bao trùm bởi những tiếng khóc nấc, nghẹn ngào... Hàng trăm người là người thân của của những du khách bị nạn từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... đến nhận thi thể người thân.

Người thân khóc ngất bên thi thể nạn nhân vụ chìm tàu du lịch
Đến 8 giờ sáng 20-7, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh phí và xe để các gia đình đưa nạn nhân về quê.
Tại khu vực chân cầu Bãi Cháy, nơi gần vị trí cứu nạn nhất, dòng người đổ về vẫn không dứt. Nhiều người mang theo hoa, hương và lễ vật, đứng lặng lẽ hướng về vịnh biển.
Họ kiên nhẫn chờ đợi từ đêm qua đến sáng nay 20-7, mong ngóng thông tin từ đội cứu nạn, cứu hộ. Nỗi đau hiện rõ trên từng khuôn mặt. Không ít gia đình đi cả nhà du lịch, giờ chỉ còn vài người sống sót. Nhiều người mang theo hoa, hương và lễ vật, đứng lặng lẽ hướng về vịnh biển.
Nhìn xa xăm hướng ra phía biển, anh Nguyễn Văn T. (quê Hà Nam) nghẹn ngào: "Gia đình em họ tôi có 4 người đi du lịch, hai vợ chồng và hai đứa con. Bé lớn 14 tuổi may mắn được cứu sống hôm qua, nhưng vợ và con gái út thì đã mất, hiện thi thể đang để tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Riêng bố cháu, em họ tôi đến giờ vẫn chưa có tung tích gì".
Anh T. chia sẻ gia đình anh đã đến hiện trường từ gần 3 giờ sáng 20-7. Lúc đầu, anh không biết em mình đưa gia đình đi du lịch ở Quảng Ninh.

Hàng chục thi thể để tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy
"Khi lên mạng thấy danh sách hành khách thì không có tên 4 người nhà tôi nên anh còn hy vọng chuyện xấu sẽ không xảy ra với gia đình em họ mình. Nhưng rồi sau đó, người dân nhận diện cháu bé được cứu chính là con em tôi. Chính cháu cũng kể lại khi tàu gặp nạn, bố đã kịp ném cho cháu chiếc áo phao. Giờ đây gia đình chỉ mong sớm tìm được em tôi"- anh T. đượm buồn.
Đến rạng sáng 20-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 nạn nhân (10 người còn sống, 35 người tử vong, trong đó 31 người đã xác định được danh tính) và tiếp tục tìm kiếm 4 người mất tích.
Trong bệnh viện, chị T.L. (38 tuổi, trú tại Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên), người thoát nạn trong gang tấc, liên tục hỏi thông tin về chồng và hai con, chỉ mong mọi người đều bình an nhưng chị chưa hay biết chồng và hai con đã ra đi mãi mãi.
Chị L. chia sẻ gia đình chị đi cùng một gia đình khác, tổng cộng 8 người, lên tàu từ bến cảng để tham quan vịnh Hạ Long. Khi cơn giông nổi lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây tàu đã bị nghiêng và lật úp.
"Tôi chui được vào khoang dầu, ở đó còn khoảng trống để hít thở. Sau đó, bơi ra rồi lại bơi vào để hướng dẫn mọi người ra ngoài. Đến lần thứ ba thì trong khoang đã đầy nước, tôi không thể quay trở lại được" - chị L. nghẹn lời.
Chị cũng cho biết nhờ ở bên phải tàu - phần nổi cao hơn nên vẫn còn oxy để thở. "Tôi kéo được một chú ra nhưng khi đó chú ấy không còn tỉnh táo. Tôi phải nói thật to, giục chú thở, rồi mặc áo phao nâng đầu chú lên. Nhưng rồi sau đó chú không thể thở được, chúng tôi đành buộc người chú vào dây thừng" - chị L. bật khóc.

Gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự
Khóe mắt đỏ hoe, người nhà anh L.V.Y. (SN 1985, chồng chị L.) cho biết: "Tôi vẫn không thể tin được. Cả nhà 4 người thì duy nhất có vợ cháu Y. may mắn thoát nạn. Còn cháu Y. và hai con thì đã mãi mãi ra đi".
"Các cháu nó ngoan và giỏi lắm, làm ăn ở Hà Nội nhưng luôn nghĩ về quê hương. Cháu lớn lớp 6 học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời người lớn. Đến giờ tôi vẫn không thể tin người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Gia đình tôi đưa cháu về quê cha đất tổ, để cháu về với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thương tâm quá" - vị này nghẹn ngào.
Trên con tàu gặp nạn, gia đình ông Đ.V.C. (tổ 44, khu 4, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) có 8 người gồm vợ, con trai, bạn gái của con trai và 5 người bên gia đình em gái ông C. rủ nhau đi du lịch biển.
"Đau xót quá, ai ngờ được chuyến đi nghỉ mát cuối tuần của gia đình tôi lại trở thành bi kịch. Tôi và con gái phải đi làm nên không đi cùng gia đình. Tôi vẫn nhớ anh mắt niềm vui hồ hởi của mọi người trước chuyến đi. Ai ngờ… cơn giông dữ bất ngờ ập đến đã mang theo nỗi đau tang tóc của gia đình tôi. Vợ tôi và con trai tôi đã may mắn trở về. Nhưng bạn gái của con trai và đứa cháu ngoại (6 tuổi) của em gái tôi đã mất rồi. Những người còn lại vẫn chưa rõ tung tích"- ông C. nghẹn lời.
Là một trong số ít người may mắn sống sót anh Đ.Đ.H. (con trai ông Đ.V.C.) không thể quên giây phút sinh tử đó. Chưa hết bàng hoàng, anh H. kể lại: "Giông đến bất ngờ, gió mạnh đến mức làm tàu nghiêng rồi bị lật úp luôn. Tôi nghĩ mình chết rồi nhưng lại tìm được đường thoát ra. Tôi lần theo lối ra ngoài, rồi quay lại lôi được mẹ và một vài người khác. Đến lúc quay lại kéo bạn gái và hô hấp thì cô ấy đã ngừng thở vì uống phải quá nhiều nước lẫn xăng trong khoang tàu".

Trong bệnh viện, chị T.L. chưa hay biết chồng và 2 con mình đã ra đi mãi mãi
Cháu N.M.Đ. (6 tuổi, cháu ngoại của em gái ông Đ.V.C.) là một trong những nạn nhân xấu số. Sáng đó, bố mẹ Đ. đi làm, gửi bé về bà ngoại chơi. Không ai nghĩ, lần này lại trở thành chia ly mãi mãi.
Theo chị N.T.T.H., bác ruột của cháu Đ., mẹ cháu bé không hay biết hôm nay bà ngoại đưa cháu đi chơi biển. Chỉ đến khi nghe tin tàu bị nạn, người mẹ mới vội đi tìm. Thế nhưng sự thật trớ trêu, phép màu đã không xảy ra.
Sáng 20-7, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đang tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Công tác điều tra làm rõ nguyên nhân lật tàu đang được ưu tiên đẩy nhanh.