Vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long: Tang thương phủ kín căn nhà có 4 nạn nhân thiệt mạng
Chiều 20/7, căn nhà ở cụm 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh (Hà Nội) bao trùm tang thương khi 4 người thân cùng thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, từ đầu giờ chiều, nhiều đoàn người đã lặng lẽ đến viếng, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình anh N.H.T (52 tuổi) và chị T.T.N (51 tuổi), cùng hai con gái là N.T.H (23 tuổi) và N.T.Th (8 tuổi). Cả 4 nạn nhân đều thiệt mạng sau sự cố lật tàu xảy ra chiều 19/7.
Theo người thân, khi hay tin tàu du lịch gặp nạn trên Vịnh Hạ Long, gia đình vội gọi cho các thành viên đi du lịch nhưng không ai bắt máy. Linh cảm chuyện chẳng lành, họ tức tốc đến Quảng Ninh và đau đớn nhận tin cả bốn người thân đã tử vong. Người sống sót duy nhất là cháu P (18 tuổi), hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể các nạn nhân được đưa về Hà Nội để hỏa táng trong sáng ngày 20/7.
Trong không gian im lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, những dòng người viếng thăm đều không kìm được xúc động trước di ảnh của các nạn nhân. Người thân cúi đầu đáp lễ trong nước mắt, nỗi đau như dồn nén thành một khoảng lặng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại lễ tang:

Từ đầu giờ chiều, nhiều người thân quen đã tới viếng các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Hạ Long (Ảnh: Phương Ly)

Vòng hoa viếng của các đơn vị, tổ chức, nơi công tác, học tập của các nạn nhân (Ảnh: Phương Ly)

Các bạn học của nạn nhân P đến viếng gia đình nạn nhân (Ảnh: Phương Ly)

Người thân quen chuẩn bị vào viếng (Ảnh: Phương Ly)

Các sư thầy vào viếng các nạn nhân (Ảnh: Phương Ly)

Nỗi đau không lời của gia đình nạn nhân (Ảnh: Phương Ly)

Đại diện gia đình nạn nhân đáp lễ người tới viếng (Ảnh: Phương Ly)

Người thân lặng lẽ nhìn di ảnh các nạn nhân (Ảnh: Phương Ly)

Người đến viếng ra về trong niềm tiếc thương vô hạn (Ảnh: Phương Ly)

Một người quen đau buồn trong không khí tang thương (Ảnh: Phương Ly)

Đoàn người buồn bã ra về sau lễ tang (Ảnh: Phương Ly)