Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người
Trong số các nạn nhân vụ tàu chở 53 người bị lật trên vịnh Hạ Long, có một gia đình gồm 8 người, trú tại phường Hà Lầm và Hồng Hà (Quảng Ninh).
Bi kịch đến bất ngờ
Gia đình ông Đinh Văn Chiến (tổ 44, khu 4, phường Hà Lầm) có 3 người (vợ, con trai, bạn gái của con trai) cùng 5 người bên gia đình em gái ông Chiến rủ nhau đi du lịch biển.
Chuyến đi cuối tuần đầy háo hức và niềm vui đoàn tụ đã trở thành bi kịch. Chiều 19/7, một cơn giông dữ dội bất ngờ ập đến, biến khoảnh khắc vui vẻ thành hoảng loạn và hành trình thư giãn thành nỗi đau tang tóc.

Người thân của nạn nhân đau xót khi nghe tin. Ảnh: Mỹ Dung
“Tôi và con gái phải đi làm nên không đi cùng gia đình. Ai ngờ… mọi chuyện lại ra thế này. Bây giờ, vợ tôi và con trai trở về. Nhưng bạn gái của con trai và đứa cháu ngoại (6 tuổi) của em gái tôi đã mất rồi. Những người còn lại vẫn chưa rõ tung tích”, ông Chiến nghẹn giọng chia sẻ.

Họ hàng, hàng xóm đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình. Ảnh: Mỹ Dung
Người con trai Đinh Đức Hiệp, cũng là một trong số ít người sống sót, không thể quên giây phút sinh tử đó. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn, Hiệp kể lại: “Giông đến bất ngờ, gió mạnh đến mức làm tàu nghiêng rồi bị úp luôn. Tôi nghĩ mình chết rồi nhưng lại tìm được đường thoát ra. Tôi lần theo lối ra ngoài, rồi quay lại lôi được mẹ và một vài người khác. Đến lúc quay lại kéo bạn gái và hô hấp thì cô ấy đã ngừng thở vì uống phải quá nhiều nước lẫn xăng trong khoang tàu”.
Giọng Hiệp run run, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến bạn gái là người tưởng chừng sẽ cùng mình mơ về một tương lai, nhưng nay đã mãi rời xa. Nỗi đau khi bất lực trước sự ra đi của người thân ngay trong tay mình hiện lên trong mắt anh.

Ông Chiến đang chăm sóc vợ là bà Bình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Mỹ Dung
Đứa trẻ nhỏ và sự ra đi không lời từ biệt
Nguyễn Minh Đ. (6 tuổi, cháu ngoại của em gái ông Chiến) là một trong những nạn nhân xấu số. Sáng đó, bố mẹ Đ. đi làm, gửi bé về bà ngoại chơi. Không ai nghĩ, lần này lại trở thành chia ly mãi mãi.
Chị Nguyễn Thị Thu Hường, bác ruột của nạn nhân, mắt đỏ hoe kể lại: "Mẹ Đ. không hay biết hôm nay bà ngoại đưa cháu đi chơi biển. Chỉ đến khi nghe tin tàu bị nạn, người mẹ mới vội đi tìm".
Trong căn nhà nhỏ của gia đình Đ., không khí tang thương bao trùm. Họ hàng, làng xóm kéo đến chia sẻ, ai cũng lặng người trước tấn bi kịch vừa xảy ra.

Anh Đinh Đức Hiệp (ngoài cùng) đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau cú sốc lớn. Ảnh: Mỹ Dung
Chị Nguyễn Thị Phượng, hàng xóm của nạn nhân, xúc động nói: "Thật sự không thể tin nổi. Cháu còn quá nhỏ. Mong rằng các nạn nhân còn mất tích sẽ sớm được tìm thấy".
Tai nạn chìm tàu không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn để lại nỗi đau khó nguôi cho nhiều gia đình. Chuyến đi tưởng chừng yên bình đã trở thành định mệnh, để lại ký ức đau đớn cho những người sống sót.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào lúc 12h55, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) chở 48 du khách và 5 thuyền viên tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Đến 13h30 cùng ngày, tàu gặp giông gió mạnh và bất ngờ bị lật úp. Đến 14h05, tàu mất kết nối tín hiệu GPS.
Chính quyền tỉnh đã huy động lực lượng quân sự, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an và cảng vụ - với khoảng 300 người, cùng 27 tàu và 2 xuồng - tham gia cứu hộ tại hiện trường. Đồng thời, một sở chỉ huy cứu nạn cũng đã được thành lập để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.