Vui bước tới trường

Trường mới sạch đẹp, sắc màu tươi sáng là tất cả những gì mà thầy và trò tại Trường mầm non Khu Lang, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang được đón nhận sau 3 tháng chờ mong. Từ nay những cơn mưa và mái trường bị dột, cũ kỹ, xuống cấp không còn là nỗi ám ảnh hay cản trở bước chân đến trường của cô và trò Trường mầm non Khu Lang.

3 tháng trước, nếu thầy cô và hơn 60 em học sinh tại Trường mầm non Khu Lang còn phải sinh hoạt và học tập trong những mái tôn tạm bợ, trần nhà hư hỏng, chắp vá và thiếu thốn vật chất, thì nay, với 3 phòng học hoàn chỉnh, sắc màu tươi sáng, sân chơi hiện hữu là niềm vui tới trường của các em.

Không chỉ xây mới 3 phòng học hoàn chỉnh. Các hạng mục xây dựng công trình phụ bao gồm nhà vệ sinh khép kín và hành lang có mái che đều đã được hoàn thiện. Điểm đặc biệt, ngôi trường này được xây dựng với 50% vật liệu xây dựng gạch, ngói được sản xuất từ nhựa tái chế, với tổng khối lượng gần 44,87 tấn. Điều này nhằm thúc đẩy tái chế, khai thác nguồn tài nguyên từ rác thải nhựa trước thực trạng Việt Nam đang lãng phí gần 3 tỷ đô la mỗi năm vì không tái chế hết rác thải nhựa từ sinh hoạt.

Ước mong có một ngôi trường khang trang, sạch sẽ đã trở thành hiện thực và từ đây mỗi ngày sẽ là những niềm vui của cô và trò tại Trường mầm non Khu Lang. Những ước mơ được chắp cánh, những đôi chân được nâng niu và có lẽ đây sẽ là điểm khởi đầu cho một tương lai tươi sáng của các em.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vui-buoc-toi-truong-191678.htm