Vùng Cảnh sát biển 4: Nhân lên tình yêu biển, đảo từ những sân chơi tuổi học trò
Không còn là những bài học khô cứng, kiến thức về chủ quyền biển, đảo đã được truyền tải bằng hình thức sinh động, hiện đại và đầy cảm xúc tại vòng chung kết khu vực Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2025-2026 diễn ra sáng 24-5 tại TP Cần Thơ. Từ sân chơi này, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với biển, đảo đang được gieo mầm trong thế hệ trẻ miền Tây Nam Bộ.
Lần đầu tiên cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức ở cấp khu vực với sự tham gia của học sinh đến từ Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.
Điều đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cách Ban tổ chức ứng dụng công nghệ số để tăng tính tương tác, minh bạch và hấp dẫn cho chương trình. Hội trường như “nóng” lên bởi tiếng reo hò, cổ vũ của hơn 1.500 học sinh, giáo viên và phụ huynh khi các đội thi bước vào phần tranh tài. Ánh đèn sân khấu, màn hình led, bảng điểm điện tử cùng cách dẫn dắt linh hoạt và được livestream trực tiếp đã tạo tính hấp dẫn, sôi động và lan tỏa mạnh mẽ cho cuộc thi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu khai mạc cuộc thi.
Chương trình do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau tổ chức. Dự chương trình có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cùng đại diện các sở, ngành...

Các đại biểu tham dự.

Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Trải qua các cuộc thi cấp tỉnh, 3 đội thi xuất sắc nhất đến từ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau lần lượt tranh tài qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.
Nếu phần “Ra khơi” kiểm tra kiến thức tổng hợp về biển, đảo Việt Nam, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển, thì phần “Vượt sóng” được xem là điểm nhấn của chương trình.

3 đội thi tham gia trả lời câu hỏi trong Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" vòng chung kết khu vực do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.
Tại đây, các đội bước vào phần hùng biện theo chủ đề tự chọn với hình thức trình chiếu minh họa, clip ngắn và thông điệp rõ ràng. Những vấn đề như: Bảo vệ môi trường biển; trách nhiệm của thanh thiếu niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển... được các em thể hiện bằng góc nhìn mới mẻ, tự tin và giàu cảm xúc.

Đội thi "San Hô" đến từ tỉnh An Giang thể hiện khả năng hùng biện với chủ đề "Cảnh sát biển Việt Nam - Điểm tựa của ngư dân".
Nhiều bài thi gây ấn tượng bởi khả năng liên hệ thực tiễn và tinh thần công dân trẻ. Không ít học sinh thể hiện sự hiểu biết khá sâu về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, các vùng biển Việt Nam, cũng như vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trên biển.
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng khẳng định, giáo dục tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Việc đổi mới hình thức thi theo hướng số hóa, trực quan và tăng tính tương tác giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả hơn, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi "Mắt Biển" đến từ tỉnh Cà Mau.
Khép lại những phần tranh tài sôi nổi, đội thi "Mắt Biển" đến từ tỉnh Cà Mau xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội thi "San Hô" của tỉnh An Giang; đội "Rồng Biển" của TP Cần Thơ giành giải Ba.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao học bổng tặng các học sinh vượt khó học giỏi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 60 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo quê hương.











