Vững vàng giữa trùng khơi

Giữa mênh mông sóng nước, con tàu CSB 4031, Vùng Cảnh sát biển 3 rẽ sóng hướng về những tọa độ tuần tra trên vùng biển phía Nam Tổ quốc. Dưới màu áo xanh của lực lượng Cảnh sát biển, những người lính vẫn ngày đêm bền bỉ canh giữ bình yên, bảo vệ chủ quyền và trật tự an toàn trên biển.

Trong chuyến công tác này, chúng tôi gặp Trung úy Nguyễn Minh Hòa, cán bộ Trạm ra - đa, kiêm sĩ quan trực ca, một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ lính trẻ hôm nay với bản lĩnh, nhiệt huyết, giàu tinh thần cống hiến.

Tuổi trẻ và trách nhiệm nơi trùng khơi

Sinh ra ở vùng biển Quảng Ngãi, từ nhỏ Hòa đã quen với tiếng sóng và hương vị mặn mòi của đại dương. Khoác lên mình màu áo xanh của Cảnh sát biển, anh hiểu đó không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là lý tưởng là trách nhiệm thiêng liêng góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung úy Nguyễn Văn Hòa trong ca trực.

Trung úy Nguyễn Văn Hòa trong ca trực.

Trên tàu, Hòa đảm nhận nhiệm vụ trực canh, quan sát, ghi nhận tín hiệu, hỗ trợ chỉ huy trong công tác tuần tra, kiểm soát, cứu nạn – cứu hộ. Anh cho biết: “Mỗi chuyến công tác thường kéo dài hàng chục ngày, có khi vài tuần trên biển. Thời tiết khắc nghiệt, sóng cao gió mạnh, nhưng chỉ cần thấy ngư dân yên tâm bám biển, thấy tàu mình hiện diện giữa trùng khơi, mọi vất vả đều được tan biến”.

Tàu CSB 4031 thuộc Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Dưới sự chỉ huy của Thượng úy Đặng Văn Thông – Thuyền trưởng tàu CSB 4031, tập thể cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm cao trong mọi điều kiện công tác.

Thượng úy Đặng Văn Thông, Thuyền trưởng tàu CSB 4031 chia sẻ với PV.

Thượng úy Đặng Văn Thông, Thuyền trưởng tàu CSB 4031 chia sẻ với PV.

Thượng úy Đặng Văn Thông chia sẻ: “Mỗi chuyến đi biển là một lần thử thách ý chí, biển có thể dữ dội nhưng lòng người lính Cảnh sát biển luôn vững vàng. Với các chiến sĩ trẻ như đồng chí Hòa, tôi luôn động viên các em học hỏi, rèn luyện kỹ năng, làm chủ trang bị, xử lý tốt mọi tình huống. Một khi đã coi tàu là nhà, đồng đội là anh em, thì không có khó khăn nào không thể vượt qua”.

Tàu CSB 4031 thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiện vụ.

Tàu CSB 4031 thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiện vụ.

Trên con tàu dài hơn 50 mét, mỗi người lính đều có công việc riêng, người vận hành máy, người trực thông tin, người nấu ăn, người gác boong... nhưng tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện. Những giờ nghỉ hiếm hoi, họ đàn hát, kể chuyện, viết nhật ký hành trình. Tiếng guitar hòa cùng tiếng sóng tạo nên giai điệu bình yên giữa trùng khơi, nơi tình đồng chí, đồng đội được tôi luyện qua từng chuyến ra khơi.

Trách nhiệm và tự hào nơi đầu sóng

Trong chuyến công tác lần này, tàu CSB 4031 tham gia tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền cho ngư dân tại khu vực giáp ranh vùng biển Việt Nam - Indonesia và Malaysia nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Mỗi khi gặp tàu cá Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ dừng tàu, tiếp cận để tuyên truyền, nhắc nhở bà con tuân thủ quy định pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời phát tờ rơi, phổ biến Luật Thủy sản và khuyến nghị quốc tế về đánh bắt hợp pháp.

Cán bộ, chiến sĩ đang tiếp cận để tuyên truyền, nhắc nhở bà con tuân thủ quy định pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ đang tiếp cận để tuyên truyền, nhắc nhở bà con tuân thủ quy định pháp luật.

Trung úy Nguyễn Minh Hòa bộc bạch: “Khi nghe bà con nói các chú Cảnh sát biển đến rồi, tôi thấy ấm lòng lắm. Họ coi mình như người thân, chúng tôi đến không chỉ để kiểm tra, mà còn để đồng hành, giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển dài ngày”.

Theo Thuyền trưởng Đặng Văn Thông, trong mỗi hải trình, tàu CSB 4031 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn – cứu hộ, hỗ trợ ngư dân, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

“Niềm tự hào lớn nhất của người lính Cảnh sát biển là được góp phần giữ bình yên cho vùng biển quê hương. Biển là nơi thử thách, cũng là nơi gắn bó nhất với đời lính. Chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa khơi xa, tôi lại cảm nhận rõ niềm tự hào của người chiến sĩ Cảnh sát biển”, anh Thông xúc động nói.

Những người lính vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, giữ bình yên cho ngư trường.

Những người lính vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, giữ bình yên cho ngư trường.

Với những người lính trẻ như Hòa, mỗi chuyến đi là một bài học, một hành trình trưởng thành. “Có người nói đi biển là cô đơn, nhưng với chúng tôi, biển là người bạn lớn. Nghe tiếng sóng, tiếng máy tàu, tôi thấy như có tiếng Tổ quốc gọi tên mình”, Hòa chia sẻ.

Giữa trùng khơi, những người lính tàu CSB 4031 vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, giữ bình yên cho ngư trường và ngọn sóng Tổ quốc. Họ mang trong mình bản lĩnh thép của người lính và trái tim nhân ái của người con đất Việt, luôn sát cánh cùng ngư dân, góp phần xây dựng hình ảnh “Cảnh sát biển Việt Nam - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn, hành động vì dân”. Đó là hình ảnh đẹp, giản dị mà cao quý của những người lính Cảnh sát biển hôm nay - vững vàng giữa sóng gió, vì Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Đức Trí

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/vung-vang-giua-trung-khoi-501022.html