Vượt tràn suối sau mưa, một cháu bé bị nước cuốn trôi

Tại huyện Lập Thạch, một cháu bé đã bị nước cuốn trôi khi người bố cố gắng điều khiển xe máy đi qua ngầm tràn đang chảy xiết và bị ngập sâu do mưa lớn.

Ngầm tràn nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm đêm 26/8

Ngầm tràn nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm đêm 26/8

Khoảng 21h ngày 26/8, anh N.Q.T sinh năm 1981, trú tại thôn Đồng Núi, xã Vân Trục huyện Lập Thạch từ thôn Tam Phú về nhà, trên xe có chở 2 cháu nhỏ sinh năm 2015 và 2017. Khi đi qua đập tràn của suối do nước chảy xiết khiến chiếc xe bị lật đổ khiến cháu N.TN sinh năm 2015 đã bị nước cuốn trôi.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đình Thọ, Chủ tịch UBND xã Vân Trục huyện Lập Thạch cho biết: Ngay khi nhận tin báo vụ việc, địa phương đã huy động hàng trăm người gồm cán bộ, dân quân và nhân dân địa phương để tìm kiếm nạn nhân, tuy vậy, do nước lũ đang tiếp tục dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Đến 21h 40 phút cùng ngày thi thể cháu bé đã được tìm thấy.

Cũng theo ông Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực này có mưa lớn khiến ngầm tràn trên tuyến đường qua thôn bị ngập sâu. Dù chính quyền xã và cán bộ thôn đã cảnh báo, nhắc nhở, cắm biển báo không không vượt ngầm khi nước dâng cao nhưng một số người dân vẫn không chấp hành.

Thiệu Vũ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/82343/vuot-tran-suoi-sau-mua-mot-chau-be-bi-nuoc-cuon-troi.html