Xóa nhà tạm, dột nát - chuyện bây giờ mới kể

ĐBP - Một trong những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của tỉnh Điện Biên là hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trên 22.300 ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... thay thế những mái nhà xiêu vẹo, dột nát. Đây không chỉ là câu chuyện của những ngôi nhà mới mà là hành trình của niềm tin, của sự chung sức giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Đằng sau những căn nhà kiên cố hôm nay là biết bao nỗ lực lặng thầm, những câu chuyện “bây giờ mới kể” về cách địa phương tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực và khơi dậy ý chí vươn lên của người dân.

Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng hướng dẫn người dân xã Na Sang sử dụng máy sản xuất gạch không nung để làm nhà.

Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng hướng dẫn người dân xã Na Sang sử dụng máy sản xuất gạch không nung để làm nhà.

Gia đình ông Sùng A Sịa, bản Hua Sát, xã Chiềng Sinh thuộc diện hộ nghèo, lại có người khuyết tật, cuộc sống vì thế càng thêm khó khăn. Suốt nhiều năm, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố chỉ là mong mỏi giản đơn mà gia đình ông chưa dám nghĩ tới. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay của cộng đồng, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, an toàn. Ông Sịa xúc động chia sẻ, có được nơi ở kiên cố như hôm nay là động lực lớn để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống và nỗ lực vươn lên, để không phụ tấm lòng của chính quyền và bà con đã giúp đỡ.

Gia đình ông Sịa chỉ là một trong hàng chục nghìn hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một câu chuyện về sự sẻ chia, là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, lực lượng vũ trang đến doanh nghiệp và người dân. Và hơn tất cả, đó là minh chứng rõ nét cho cách Điện Biên biến những chủ trương lớn thành hành động cụ thể, chạm tới từng hộ nghèo, từng mái nhà, giúp người dân yên tâm an cư, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhưng để có được những căn nhà kiên cố hôm nay là cả một hành trình đầy gian khó, lặng thầm, mà giờ kể lại mới thấy hết. Là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, hạ tầng thiếu thốn, nhiều bản cách xa trung tâm xã. Để đưa vật liệu vào các bản, cán bộ xã, lực lượng vũ trang và người dân phải vượt đèo, lội suối, gùi từng bao xi măng, từng bó sắt, thậm chí dùng bè tre vượt dòng nước xiết. Mỗi chuyến đi đều tính toán kỹ lưỡng, vừa đảm bảo an toàn vừa giữ tiến độ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc hư hỏng vật liệu.

Hành trình dựng nhà cho người dân bản Tàng Phon, xã Nậm Kè là minh chứng cho những gian nan đó. Thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát hoàn thành trước ngày 31/8, bản Tàng Phon có 6 hộ được hỗ trợ dựng nhà mới. Thế nhưng, thời điểm này đúng vào mùa mưa, trong khi bản cách trung tâm xã gần 20km, đường đất lầy lội, lại phải vượt qua những con suối chảy xiết, khiến việc vận chuyển vật liệu vào bản trở thành một thách thức lớn. Song với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, cả 6 ngôi nhà đều hoàn thành trước hạn.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: Để hoàn thành đúng kế hoạch, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Kè huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trong nhiều ngày để vận chuyển vật liệu vào bản. Từng bao xi măng, từng bó sắt, viên gạch đều được gùi bộ qua các đoạn đường dốc, lội suối, nhiều lúc phải dùng bè tre để vượt suối. Không chỉ cán bộ, chiến sĩ, bà con trong bản cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ. Nhờ sự chung sức này, các ngôi nhà được hoàn thiện kịp thời, giúp các hộ dân yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” đã tạo được sự đồng thuận cả hệ thống chính trị. Nhờ sự chung tay này, những khó khăn về kinh phí và vật liệu dần được tháo gỡ, mở đường cho các chương trình xóa nhà tạm, dột nát thực sự đi vào đời sống.

Trong 5 năm qua, riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được hơn 533 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng và sửa chữa hơn 9.800 căn nhà đại đoàn kết, dành cho gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo trên toàn tỉnh. Những kết quả từ nguồn lực do Mặt trận vận động tạo tiền đề để các lực lượng đồng hành, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Đơn cử, thực hiện đợt thi đua đột kích “30 ngày thần tốc - về đích” nhằm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh năm 2025, từ ngày 30/8 - 30/9, lực lượng vũ trang tỉnh huy động trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, với 80 căn nhà xây mới và 241 căn nhà sửa chữa cho người dân vùng lũ Na Son, Xa Dung, Tìa Dình... giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục lao động sản xuất.

Nhiều mô hình cũng đã ra đời như: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động mô hình “Mỗi doanh nghiệp - Một mái ấm”; “Mô hình thi đua thường xuyên tổ chức họp bản phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo” ở xã Tìa Dình; mô hình “Thực hiện chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sản xuất gạch không nung phục vụ xóa nhà tạm, dột nát” của Sở Xây dựng nhằm sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương, giảm chi phí vận chuyển, phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi. Kết quả áp dụng mô hình đã kêu gọi hỗ trợ 10 tấn xi măng, 7.000 viên gạch, sản xuất 35.000 viên gạch không nung ủng hộ các hộ dân làm nhà.

Một dấu ấn rõ nét trong hành trình xóa nhà tạm, dột nát là ý thức tham gia của chính người dân. Nếu như trước đây nhiều hộ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại thì nay đã chủ động cùng Nhà nước làm nhà. Trong đó, xã Tủa Thàng là minh chứng cho sự đồng lòng đó. Đây là xã đầu tiên trong tỉnh hoàn thành 100% việc xóa nhà tạm. Để đạt được kết quả đó, ông Phạm Hoàng Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết, ngoài nguồn lực thì quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, để người dân hiểu, đồng thuận, cùng vào cuộc với chính quyền địa phương. Nhờ vậy, đến ngày 7/7/2025, 29/29 căn nhà của xã đã hoàn thành. Người dân Tủa Thàng giờ đây tự hào khoe ngôi nhà mới, không còn nỗi lo mưa dột, gió lùa như trước.

Những câu chuyện tương tự xuất hiện ở nhiều bản khác. Từng nỗ lực ở mỗi bản, từng mái nhà dựng lên, dần tạo nên bức tranh rõ nét về hành trình xóa nhà tạm, dột nát ở Điện Biên. Thành quả không chỉ là hơn 22.300 căn nhà, mà quan trọng hơn, những mái nhà kiên cố đã mang đến chỗ ở an toàn, ổn định cho hàng chục nghìn gia đình, giúp trẻ em có góc học tập, người lớn yên tâm lao động, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất. Mỗi căn nhà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, minh chứng sống động cho nỗ lực đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và cộng đồng.

Hành trình xóa nhà tạm, dột nát ở Điện Biên vẫn còn tiếp diễn, bởi nhu cầu nhà ở tại vùng cao vẫn rất lớn. Nhưng những gì đã làm được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nền tảng vững chắc cho những chương trình an sinh tiếp theo. Những mái nhà mới sẽ còn được nhắc đến như minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của một tỉnh miền núi nghèo nhưng giàu ý chí, giàu quyết tâm vươn lên; câu chuyện “bây giờ mới kể” ấy vẫn còn lan tỏa trong đời sống cộng đồng, nhắc nhở rằng phía sau mỗi thành quả đều là mồ hôi, trí tuệ và cả trái tim của những người từng tham gia dựng từng viên gạch, lợp từng tấm tôn.

Ngọc Huyền

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/xoa-nha-tam-dot-nat-chuyen-bay-gio-moi-ke