Xóa nhà tạm, gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp luôn dành nhiều tâm huyết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hướng về người nghèo, người yếu thế nơi phên dậu Tổ quốc. Chương trình 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát' trên địa bàn các xã biên giới không chỉ là hoạt động nghĩa tình, mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh.
Buổi sáng biên giới trời còn mờ sương, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chị Lê Thị Hiền ở khóm Bình Hòa Trung khi trời vừa đứng nắng. Ngôi nhà Đại đoàn kết gọn gàng, nằm bên con đường đất dẫn ra bờ kênh là món quà mà Đồn Biên phòng Cầu Muống và các nhà hảo tâm xây tặng gia đình chị.
Hoàn cảnh chị Hiền không được may mắn do chồng mất sớm, chị cùng người con gái Nguyễn Thị Lê bị bệnh tật, trí não chậm phát triển sống trong túp lều tạm bợ, bốn bề trống trải, chẳng che nổi nắng, chẳng tránh được mưa. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống đã nhận đỡ đầu, mỗi tháng hỗ trợ chị Hiền 20kg gạo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cầu Muống thăm hỏi, động viên mẹ con chị Lê Thị Hiền
Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Muống, Trung úy Quốc Anh nhớ lại, trong một lần xuống thăm, thấy nhà chị Hiền quá tạm bợ, đơn vị quyết tâm giúp chị có mái ấm mới. Sau khi vận động chính quyền và mạnh thường quân, chúng tôi hoàn thành căn nhà trị giá 60 triệu đồng để mẹ con kịp đón năm mới trong niềm hạnh phúc. Không giấu nổi niềm vui khi được cán bộ, chiến sỹ biên phòng giúp đỡ xây nhà, chị Hiền xúc động nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, chính quyền và bà con xung quanh, chắc mẹ con tôi chẳng biết đến bao giờ mới có được căn nhà như thế này. Giờ có chỗ ở kiên cố, tôi chỉ mong có sức khỏe đi làm lấy tiền chữa bệnh cho con để cuộc sống ngày một tốt hơn”.
Câu chuyện của chị Hiền chỉ là một trong hàng chục mảnh đời khó khăn được nâng đỡ từ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp thực hiện. Chỉ sau hơn một năm, đơn vị đã vận động xây mới, sửa chữa hàng chục căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Muống phối hợp cùng chính quyền giúp người dân xóa nhà tạm
Thượng tá Võ Minh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống, chia sẻ: “Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho 100% hộ nghèo, cận nghèo trong địa bàn. Chứng kiến niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt người dân ngày nhận nhà, chúng tôi thật sự xúc động. Giấc mơ có một mái ấm vững chãi giờ đã thành hiện thực - đó là phần thưởng lớn nhất cho người lính Biên phòng chúng tôi”.
Không chỉ Đồn Biên phòng Cầu Muống, ở các đồn Biên phòng khác như Bình Thạnh, Dinh Bà, Tân Thành hay Kiểng Phước, phong trào này cũng lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng bà con trộn hồ, bưng gạch, dựng mái nhà mới đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân - dân keo sơn nơi miền biên viễn.
Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: Phong trào "Xóa nhà tạm" không chỉ mang lại mái ấm cho người dân, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một niềm tin được thắp sáng, một khát vọng an cư được chắp cánh trên vùng biên giới yêu thương. Thành công của phong trào khẳng định phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới Tổ quốc.











