Xót xa hình ảnh anh Thới thẫn thờ dõi tìm những người còn mất tích tại Làng Nủ

Anh Thới chống tay vào cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn dân Làng Nủ tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video anh Nguyễn Văn Thới (32 tuổi) - người đàn ông duy nhất sống sót trong gia đình 6 người ở thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) ngồi thẫn thờ gây xôn xao. Theo đó, anh vận chiếc áo phông cũ mèm, ngồi cạnh chiếc xe máy đỏ, hướng về phía bản làng bị lũ quét sạch.

Anh Thới chống tay vào cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn dân làng tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại. Vẻ mặt của anh trầm ngâm, không chút biểu cảm khiến người đi đường không khỏi xót xa.

Được biết, đoạn video ghi lại vào ngày 25/9 vừa qua. Cô gái Tày - người đăng tải video cho biết: "Bộ đội về hết, giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu, lúc này mới thực sự trống trải.

Hình ảnh anh Thới ngồi trầm ngâm dõi tìm những người còn mất tích tại Làng Nủ hôm 25/9".

(Video: Anh Thới thẫn thờ dõi tìm người mất tích tại Làng Nủ)

Ngày sau khi được đăng tải, đoạn video trên đã thu hút hàng triệu lượt xem và nghìn bình luận. Thậm chí chí các trang mạng xã hội cũng chia sẻ lại với tiêu đề đầy xót xa. Ai cũng mong anh Thới sớm nguôi ngoai nỗi đau đớn mất mẹ, vợ và 3 con nhỏ.

"Lúc bộ đội ở đó, chính quyền, người từ thiện ra vào đông đúc cũng đỡ. Giờ mọi người về hết, anh nhìn lại sự hoang tàn và đau khổ của cả xóm làng. Anh còn lủi thủi 1 mình. Đúng là tận cùng của nỗi đau.

Mong rằng bà con sẽ quây quần đùm bọc yêu thương lẫn nhau để vượt qua. Thiên nhiên khắc nghiệt với anh và bà con quá. Giá như để lại cho anh một người thân thì đó cũng là động lực để cố gắng", nickname T.H nói.

Thành viên N.T bình luận: "Ngày thẫn thờ, đêm không ngủ. Phải mạnh mẽ lên em. Hãy nén đau thương để ổn định sức khỏe. Dù đau hơn cắt ruột gan nhưng vẫn phải sống em ạ. Sống thay phần đời của người thân em nhé".

"Người mất vẫn chưa tìm thấy hết, còn người ở lại thẫn thờ, trống vắng. Thương cho bà con Làng Nủ. Cố gắng vượt qua bà con nhé", bạn H.L nói.

Anh Thới lọt thỏm trong đống đổ nát tại Làng Nủ.

Anh Thới lọt thỏm trong đống đổ nát tại Làng Nủ.

Trước đó (tối 9/9) anh Thới đưa mẹ, vợ và các con sang chỗ em dâu trú tạm do phát hiện dấu hiệu sạt lở phía sau nhà. Anh tưởng đó là nơi an toàn nhưng sau tiếng nổ lớn, nước và đất đá ào ào đổ xuống, nhà của em dâu bị vùi lấp hoàn toàn.

Trải qua một đêm, anh Thới mất 5 người thân gồm: Mẹ, vợ và 3 đứa con. Sau khi nhận thi thể của 4 người thân, anh cố nén nước mắt, lội giữa bùn khắp hiện trường tìm con trai út tên Hoàng Đức Long. Sau 12 ngày, thi thể của bé mới được tìm thấy.

Chiều 24/9, 300 người của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) đã hành quân trở về đơn vị.

Hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục dùng hết sức để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đến ngày 30/9, tỉnh và huyện sẽ tiếp tục họp với bà con xin ý kiến để có phương án tiếp theo.

Thông tin từ chính quyền tỉnh Lào Cai cho biết, vào chiều ngày 26/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm và đã tìm thấy thêm một thi thể của một nạn nhân xấu số trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ.

Như vậy đến nay số người chết sau vụ lũ quét Làng Nủ được xác định là 57 người. Số người chưa xác định, mất tích còn 10 người. 14 người bị thương được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/xot-xa-hinh-anh-anh-thoi-than-tho-doi-tim-nguoi-mat-tich-tai-lang-nu-202409271621030898.html