Xót xa khi nghĩ về tương lai

'Giờ đây, trong tôi chỉ có nỗi lo lắng, sợ hãi và xót xa khi nghĩ đến tương lai của vợ con mình. Tôi mong có một phép màu để mình khỏe mạnh trở lại, đi làm nuôi sống gia đình…', đó là những lời tận đáy lòng của anh Vương Phúc Lâm (41 tuổi), ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng. Là lao động chính trong gia đình nhưng thời gian gần đây, anh Lâm phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo với các chẩn đoán ung thư gan, tắc túi mật, xơ gan khiến gia đình nhỏ của anh rơi vào bế tắc…

 Cuộc sống gia đình anh Lâm vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn -Ảnh: H.N

Cuộc sống gia đình anh Lâm vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn -Ảnh: H.N

Gia đình anh Lâm sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, chật hẹp tại hẻm 73 Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị. 10 năm qua, dẫu kinh tế không dư giả, phải chạy ăn từng bữa nhưng anh vẫn có niềm hạnh phúc là nhìn 2 con gái ngày càng lớn khôn, ngoan ngoãn. Vợ anh sức khỏe yếu, lại mắc bệnh viêm khớp mãn tính nên không có sức lao động. Gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn. Bố ruột anh Lâm hiện cũng đang điều trị căn bệnh u phổi. Hằng ngày, anh Lâm chạy xe ôm, làm thuê đủ việc để kiếm tiền nuôi con. Thời gian gần đây, anh Lâm bị giảm cân bất thường, vàng da và không còn sức để làm việc nhưng vẫn gắng chịu đau. Ngày 29/9/2022, anh được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán mắc ung thư gan, kèm tắc túi mật, xơ gan và các bệnh lý xâm lấn. Anh được chỉ định điều trị lâu dài, khả năng phải phẫu thuật mới duy trì được sự sống.

Từ khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, anh Lâm như chết lặng. Chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt ngoài khả năng tài chính của gia đình anh. Chị Lê Thị Duy, vợ anh Lâm giờ đây chỉ biết khóc khi bà con hai bên gia đình đều nghèo khó, không ai có khả năng cho vay, mượn. Thường ngày, riêng việc lo cho các con ăn học đã rất chật vật đối với anh chị. Vì vậy, kể từ ngày anh Lâm phát hiện mắc bệnh, không khí trong gia đình luôn nặng nề.

Hôm chúng tôi đến, lẽ ra anh Lâm được nhập viện điều trị nhưng anh đã bỏ về vì biết mình không đủ khả năng chi trả viện phí. Mặc dù bệnh tình hiểm nghèo, anh Lâm vẫn cố gắng đi làm, chạy xe để lo cho vợ con. Mong rằng hoàn cảnh thương tâm của anh Lâm sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để anh có thêm cơ hội chữa bệnh.

Hoài Nhung

Mọi sự ủng hộ gia đình anh Vương Phúc Lâm xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Vương Phúc Lâm, thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=171416&title=xot-xa-khi-nghi-ve-tuong-lai