Xử lý nghiêm hành vi côn đồ khi tham gia giao thông
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, liên tiếp các vụ việc xô xát, hành hung, đánh nhau xuất phát từ những va chạm nhỏ nhặt trong giao thông khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ về những hành vi thiếu ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông. Dĩ nhiên, các đối tượng 'côn đồ giao thông' này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nghiêm minh.
Gia tăng hành vi côn đồ khi tham gia giao thông
Vào khoảng đầu tháng 2, tại đường Hoàng Quốc Việt - quận Bắc Từ Liêm chỉ vì va chạm với xe buýt, một lái xe đã không "ngần ngại" cầm dao quắm để chửi bới, đe dọa, thậm chí chém vào kính chắn gió và lốp xe phía trước của xe buýt, khiến một số bộ phận của bị hư hỏng.
Giữa tháng 2, tại khu vực cây xăng Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, một lái xe ô tô cũng đã "tung cước", đấm đá một lái xe ôm công nghệ chỉ vì nghĩ người này đã va vào xe của mình.
Mới đây nhất, ngay vào chiều ngày 25/2 vừa qua, sau khi đã uống rượu bia, hai đối tượng là Trịnh Thịnh, sinh năm 1980, trú tại quận Ba Đình và Trần Văn Hiệp, sinh năm 1986, quê quán tỉnh Nam Định đã phóng xe máy lên đường Vành đai 2. Sau đó, hai đối tượng đã liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe ô tô đi cùng chiều. Khi bị người tham gia giao thông phản ứng, quay lại hành vi vi phạm, các đối tượng đã lái xe áp sát, gây gổ và đánh nhau với người trên xe.
Những hình ảnh này được người dân ghi hình và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình, phẫn nộ.
Có thể thấy, những va chạm hết sức nhỏ nhặt trong giao thông, nhưng khi cách hành xử của con người không đúng mực, khi những "cú đấm, cú đá" hành vi bạo lực được đem ra giải quyết thì trước mắt họ rất có thể sẽ là những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Nghiêm trị những hành vi côn đồ khi tham gia giao thông
"Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ". Một câu nói ám chỉ những người thiếu bản lĩnh, không tự chủ được. Chưa đánh được người, chưa trả thù được thì tỏ thái độ tức tối, hống hách, đến khi đánh được rồi, trả thù được rồi thì lại lo sợ phải tội. Và tội ở đây, dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nghiêm minh.
Nhớ gia đình, nhớ người thân và hối hận về những gì đã làm, Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991) trú tại huyện Thường Tín, nhân vật chính trong đoạn hình ảnh cầm dao quắm đe dọa, chém vào lốp xe buýt chưa từng nghĩ, hành vi côn đồ của mình lại có thể bị khởi tố, đi tù về tội hủy hoại tài sản.
Còn với hai đối tượng là Trịnh Thịnh và Trần Văn Hiệp - hình ảnh hai thanh niên say rượu, ngông cuồng, ngổ ngáo, hung hăng, côn đồ trên đường Vành đai 2 ngày nào, giờ được thay thế hoàn toàn bằng những lời xin lỗi muộn màng, bởi đàng sau đó, chờ đợi họ đang là những bản án nghiêm minh của pháp luật.
Xã hội lên án, pháp luật trừng trị, cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông là "quá đắt". Những đối tượng trên sẽ là bài học "nhãn tiền" đối với những kẻ ngông cuồng, thích sử dụng "vũ lực" khi tham gia giao thông. Còn với những người là nạn nhân, trong trường hợp không thể "tự vệ" hoặc phản kháng, hãy giữ sự bình tĩnh, tìm kiếm bất kì sự trợ giúp nào từ người xung quanh, đồng thời sử dụng camera hành trình, hoặc camera từ các thiết bị di động ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ việc. Pháp luật sẽ nghiêm trị tất cả các hành vi côn đồ khi tham gia giao thông.