Xúc động buổi tọa đàm 'Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa' tại Hà Tĩnh

Chương trình 'Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa' do Báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức để lại nhiều cảm xúc.

Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa” tại Hà Tĩnh.

Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - Thời hoa lửa” tại Hà Tĩnh.

Chiều 22/7, nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) (15/7/1950 - 15/7/2025), Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa” tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn, thầm lặng của lực lượng TNXP trong các cuộc kháng chiến, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến của thế hệ đi trước đến đoàn viên, thanh thiếu niên hôm nay.

 Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Báo Tiền Phong và nhiều đoàn viên, học sinh.

 Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại tọa đàm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại tọa đàm.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu đầy xúc động với những nhân chứng sống, những cựu TNXP từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong đó có nhà thơ Yến Thanh - người từng là cán bộ kỹ thuật kiêm văn nghệ sĩ của lực lượng TNXP.

 Nhà thơ Yến Thanh chia sẻ về câu chuyện xúc động về liệt sĩ Hồ Thị Cúc.

Nhà thơ Yến Thanh chia sẻ về câu chuyện xúc động về liệt sĩ Hồ Thị Cúc.

Trong phần chia sẻ, nhà thơ kể lại những câu chuyện xúc động về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, đặc biệt là về liệt sĩ Hồ Thị Cúc - cô gái mang vết sẹo lớn nhưng giàu nghị lực và tình cảm.

Cựu TNXP Lê Thị Nhị (thường được gọi là o Nhị), nhân vật trong bài thơ “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật, cũng mang đến nhiều xúc cảm khi kể về những năm tháng làm nhiệm vụ phá bom, rà mìn, làm đường tại Ngã ba Đồng Lộc.

“Nếu con hy sinh khi làm nhiệm vụ, đó cũng là niềm vinh dự cho mẹ”, câu nói của o Nhị với mẹ trước khi vào tổ cảm tử khiến khán phòng lặng đi vì xúc động.

 Cựu TNXP Lê Thị Nhị bật khóc khi kể về những năm tháng làm nhiệm vụ, chứng kiến nhiều đồng đội hi sinh.

Cựu TNXP Lê Thị Nhị bật khóc khi kể về những năm tháng làm nhiệm vụ, chứng kiến nhiều đồng đội hi sinh.

O Nhị hiện sống một mình trong căn nhà nhỏ ven biển Lộc Hà, tuổi cao, sức yếu, không chồng con, không người thân bên cạnh. Mỗi tháng, o sống dựa vào khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng. Tại buổi tọa đàm, o chỉ mong có một chiếc xe đẩy để dễ di chuyển.

Đại diện thế hệ trẻ, em Hồ Phương Linh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh), xúc động chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc đến các cựu TNXP.

“Nhờ những hy sinh của các bác mà chúng cháu có cuộc sống hòa bình hôm nay. Chúng cháu xin hứa sẽ học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống ấy”, em Hồ Phương Linh nói.

 Nhiều đoàn viên, học sinh bật khóc với những câu chuyện tại buổi tọa đàm.

Nhiều đoàn viên, học sinh bật khóc với những câu chuyện tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm còn có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật tri ân của Thượng tá, NSƯT Bích Ngọc và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024), mang đến không gian lắng đọng, ý nghĩa.

 Ban tổ chức trao những phần quà ý nghĩa tới những Cựu TNXP tại sự kiện.

Ban tổ chức trao những phần quà ý nghĩa tới những Cựu TNXP tại sự kiện.

Tại sự kiện, Ban tổ chức trao quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 50 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục các hoạt động nghĩa tình.

 Những món quà thể hiện lòng tri ân, nghĩa tình của thế hệ trẻ hôm nay dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập dân tộc.

Những món quà thể hiện lòng tri ân, nghĩa tình của thế hệ trẻ hôm nay dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập dân tộc.

Theo ông Lê Văn Liêm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, toàn tỉnh hiện còn gần 130 cựu TNXP neo đơn và gần 300 hội viên khó khăn. Hội đang nỗ lực vận động nguồn lực xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-buoi-toa-dam-tri-an-cuu-thanh-nien-xung-phong-thoi-hoa-lua-tai-ha-tinh-post740985.html