Xứng đáng là trụ cột an sinh xã hội
Cách đây 70 năm, ngày 27-2, Bác Hồ đã viết thư gửi đến Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc. Trong thư, Người ân cần thăm hỏi và dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời căn dặn: '…người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; lương y phải như từ mẫu'. Những lời căn dặn đó đến nay vẫn thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam.
Khắc ghi lời căn dặn của Bác, 70 năm qua, ngành y tế cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Minh chứng rõ nét nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, lực lượng y tế được ví như những người lính cảm tử nơi tuyến đầu giáp mặt với tử thần, họ không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng dấn thân để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trực tiếp cứu chữa người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh. Họ lăn lộn ở các vùng tâm dịch, giữa trời nắng gay gắt truy vết mầm bệnh khiến nhân dân và bạn bè quốc tế khâm phục… Đã có nhiều hình ảnh, câu chuyện, thước phim phản ánh chân thực sự vất vả, đức hy sinh của những “chiến sĩ mặc áo blouse trắng” khi họ khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, toàn thân ướt sũng mồ hôi, đôi tay bợt bạt, nhăn nheo, trên gương mặt hiện rõ ánh mắt bơ phờ, mệt mỏi... Áp lực là thế, vất vả là thế nhưng không làm giảm ý chí chiến đấu với dịch bệnh của người thầy thuốc, bởi với họ đây không chỉ là trách nhiệm với nghề mà cao hơn là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, là nghĩa đồng bào, là tình người cao cả.
Càng tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn mà ngành y tế nước ta đã đạt, càng đòi hỏi hệ thống y tế cả nước phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thách thức, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tiếp tục xây dựng ngành y tế Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam, xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Hiện nay, ngành y tế cả nước đã và đang ngày càng phát triển toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ. Mạng lưới y tế dự phòng; các cơ sở khám, chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm; hệ thống bảo hiểm y tế; năng lực chuyên môn, trình độ khoa học của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nghiên cứu về sức khỏe… ngày càng được quan tâm đầu tư, cải thiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng bứt phá về tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung này, ngành y tế cả nước cũng đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò là trụ cột vững chắc về an sinh xã hội và phát triển con người, xứng đáng là lá chắn tin cậy đảm bảo an ninh y tế đất nước.
Tri ân Ngày thầy thuốc Việt Nam không chỉ là dịp để chúng ta bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những người thầy thuốc mà còn là lời nhắc nhở mọi người hãy cùng sẻ chia với những khó khăn của ngành y tế. Bởi sự đồng cảm, chia sẻ của người bệnh, của nhân dân chính là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng y tế vững lòng thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/169655/xung-dang-la-tru-cot-an-sinh-xa-hoi