Xuống tay với bạn cùng làm vì vô cớ bị... tát

Hầu TAND TP Hà Nội là bị cáo Nguyễn Thành Trung, SN 2003, quê Hải Dương. Trung bị xét xử, truy tố về tội 'Giết người'...

Bị cáo Trung tại tòa.

Bị cáo Trung tại tòa.

Theo đó, các cơ quan tố tụng làm rõ, Trung vốn đang học lớp 11. Trong thời gian nghỉ hè, bị cáo ra Hà Nội và xin vào làm tại một quán bia ở quận Hoàng Mai.

Quán bia trên có 2 cơ sở, Trung làm tại cơ sở 1. Cùng làm với Trung có Bùi Quý Dương, 16 tuổi; Bùi Minh Tiến, 18 tuổi - đều quê Hòa Bình.

1g ngày 17-7-2020, sau khi cùng mọi người dọn dẹp, Trung ngồi ăn cơm với các nhân viên khác. Sau đó, bị cáo đi về quán bên cơ sở 2 để phơi quần áo.

Sang tới nơi, Trung thấy nhóm của Dương đang ngồi ăn cơm tại quán nên gọi cùng sang cơ sở 1 uống rượu. Do Dương từ chối, Trung bực tức đấm thanh niên này rồi quay lại cơ sở 1 uống rượu tiếp. Ngay sau đó, Dương cùng một số nhân viên đi từ cơ sở 2 sang cơ sở 1.

Khi thấy Dương sang cơ sở 1 uống rượu cùng, Trung ra ngồi cạnh xin lỗi. Cùng lúc, Tiến (nhân viên khác của quán) biết được câu chuyện Trung vô cớ đánh Dương nên đã vung tay tát bị cáo.

Bị đánh, Trung đi vào trong gian bếp, lấy kéo đâm nhiều nhát vào mặt, ngực của Tiến. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị suy hô hấp, mất máu cấp không hồi phục.

Quá trình điều tra, Trung đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại đã yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 150 triệu đồng và đề nghị xử lý nghiêm Trung. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên Nguyễn Thành Trung 14 năm tù tội “Giết người”.

Đối với một số người, CQĐT kết luận, Dương có gọi điện nhờ Bùi Văn Diện đến hỗ trợ để được tiếp tục làm việc tại quán. Đến nơi, bức xúc về việc Trung đánh Dương nên Diện có chửi Trung. Tuy nhiên, anh này không xô xát.

Việc Trung tấn công Tiến xuất phát từ việc Tiến tát Trung. Do đó, không có đủ căn cứ xác định, Diện và đồng bọn đến quán để đánh nhau. CQCA không để cập xử lý hình sự với Diện và một số người khác.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xuong-tay-voi-ban-cung-lam-vi-vo-co-bi-tat-226234.html