Ấm áp phòng trọ '0 đồng' ở Diên Xuân

Những căn phòng trọ “0 đồng” ở thôn Xuân Nam (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) do chị Hoàng Thùy Dương - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) tạo dựng đã trở thành nơi ở miễn phí của nhiều người lúc khó khăn.

Chị Thùy Dương chia sẻ, ý tưởng để chị làm phòng trọ “0 đồng” là để tạo chỗ ở miễn phí cho những gia đình nghèo, người neo đơn không có chỗ ở. Sức chị đến đâu thì làm đến đó, trước vài căn, sau này có điều kiện lại xây thêm, chỉ mong giúp được phần nào cho những gia đình nghèo, người không có nơi ở.

8 căn phòng trọ “0 đồng” đầu tiên đã được chị xây dựng vào giữa năm 2017. Mỗi căn có diện tích gần 30m2, bố trí 1 phòng chính, 1 khu vực nấu ăn, nhà vệ sinh khép kín, có điện, nước sinh hoạt đầy đủ.

Chị Thùy Dương (bìa phải) trò chuyện cùng người ở trọ.

Nghe có phòng trọ miễn phí, ban đầu, một vài cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, công việc bấp bênh, không có nhà ở riêng đã xin vào ở miễn phí tại đây, rồi những người già neo đơn cũng tìm đến ở nhờ, chẳng mấy chốc cả 8 căn phòng trọ “0 đồng” đã rộn rã tiếng nói cười. Có trường hợp như vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hằng cùng 2 con nhỏ hay bà Nguyễn Thị Thu Đông (cùng ở xã Diên Xuân) vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, không có nơi ở đã ở phòng trọ “0 đồng” hơn 5 năm nay. Cứ mỗi lần chị Thùy Dương lên thăm, mang thêm gạo muối cho các gia đình, bánh trái cho các em nhỏ, lại có người tìm đến xin vào ở nhờ nơi này. Thương những người lớn tuổi không nơi ăn, chốn ở, năm 2022, chị lại xây thêm 5 căn phòng trọ "0 đồng”, nay cũng đã lấp đầy.

Ông Nguyễn Thành Huy, người lớn tuổi nhất ở đây bộc bạch: “Tôi không có nhà. Trước đây còn khỏe, tôi đi làm bảo vệ cho công trình xây dựng, làm đâu thì ở đó, cứ phiêu dạt mãi. Nay đã 79 tuổi rồi, chẳng còn ai thuê mướn, phải lo cho cái ăn từng bữa, đâu có tiền để thuê trọ. Nghe nói ở đây có chỗ ở miễn phí nên tôi xin vào ở tạm một thời gian rồi tính tiếp, vậy mà cũng 5 tháng rồi”. Còn chị Thu Hằng chia sẻ, vợ chồng chị đều là con nhà nghèo, đông anh em, cưới nhau xong có 2 con lại ra ở riêng, công việc thì bấp bênh, ai thuê gì làm nấy nên gia đình chị thường xuyên túng thiếu. Căn phòng trọ "0 đồng” ấm áp nghĩa tình này là chỗ dựa cho vợ chồng chị cố gắng làm lụng, mong tích góp một phần để sau này tạo dựng nơi ở riêng. Cũng có một số hộ đã ở đây 3 - 4 năm, sau khi có công việc, thu nhập ổn định hơn đã chuyển đi nơi khác sống. Người này chuyển đi, lại có người khác đến xin ở. Cứ thế, xóm trọ "0 đồng" đã trở thành chốn dung thân cho bao mảnh đời lúc khốn khó.

Cảnh nghèo, cảnh khó gặp nhau kết nối bởi tấm lòng thiện nguyện của chị Thùy Dương. Ở đây, những vợ chồng trẻ khi không có việc làm lại chung sức cuốc đất, trồng thêm luống rau, cây bí, cây bầu; người lớn tuổi thì chăm tưới cho cây để cả xóm cải thiện thêm mỗi bữa ăn, đây cũng là cách để họ tiết kiệm chi phí.

Mỗi khi chia tay, những người ở trọ tại đây lại quấn quýt với chị Thùy Dương không muốn rời. Trên khuôn mặt của họ ánh lên niềm vui khi bớt phần lo toan về nơi ở. Còn với chị Thùy Dương, tôi thấy chị nở nụ cười hạnh phúc khi mang niềm vui ấy đến với những người trong lúc khó khăn…

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/am-ap-phong-tro-0-dong-o-dien-xuan-6271eb9/