Khó khăn của ca sĩ Việt khi hoạt động ở Hàn Quốc

Đỗ Nam Sơn thừa nhận yếu hơn các thành viên nhóm PICKUS về vũ đạo. Do đó, anh dành phần lớn thời gian để học tiếng Hàn và vũ đạo.

Nam ca sĩ Đỗ Nam Sơn vừa chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc PICKUS với MV đầu tay Little Prince. Các thành viên trong nhóm được lựa chọn thông qua chương trình Fanpick phát trên kênh MBC M của Hàn Quốc.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Đỗ Nam Sơn cho biết hiện lịch trình của anh rất bận rộn với việc tập luyện, đi diễn. Mới đây, anh cùng nhóm nhạc PICKUS trở lại Việt Nam thực hiện một số lịch trình và gặp gỡ khán giả Việt.

Khi được hỏi có điều gì “vỡ mộng” khi thành thần tượng Kpop , Đỗ Nam Sơn trả lời lịch trình bận rộn khiến anh có ít thời gian chăm sóc bản thân.

"Thế giới tôi luôn ước mơ từ khi còn nhỏ"

- Bao lâu rồi Đỗ Nam Sơn mới trở lại Việt Nam?

- Tôi ở Hàn Quốc từ khi ghi hình chương trình Fanpick vào giữa năm 2023. Tới Tết Nguyên đán , tôi mới có cơ hội trở lại Việt Nam để thực hiện một số công việc cùng công ty chủ quản đồng thời thăm gia đình, bạn bè.

Sau đó, tôi trở lại Hàn Quốc tiếp tục lịch trình. Tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi chỉ 3 tháng sau Tết Nguyên đán, tôi lại có cơ hội về Việt Nam. Tuy nhiên, trong tương lai, có thể tôi phải xa nhà lâu hơn vì những ngày tới, công việc rất bận rộn.

- Có bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng như thần tượng Kpop thường chia sẻ mỗi khi nhắc tới sự khắc nghiệt của thị trường này?

- Hàng ngày ngoài ăn uống và ngủ nghỉ, chúng tôi sẽ luyện tập khoảng 8-10 tiếng. Vì thời gian này mới ra mắt nên chúng tôi có khá nhiều lịch trình quảng bá. Bận rộn nhất là 2 tuần vừa qua khi chúng tôi vừa tham gia các show âm nhạc như Music Bank, Simply K-Pop vừa tiếp tục luyện tập với cường độ cao.

Có những ngày, tôi ở lại phòng tập và tập luyện tới 2-3 giờ sáng mới trở về. Với các chương trình âm nhạc, quá trình ghi hình thường diễn ra từ sáng sớm tới chiều muộn. Các nhóm trước tiên tổng duyệt với camera và kiểm tra âm thanh rồi mới diễn trực tiếp trước khán giả. Thông thường chúng tôi phải bắt đầu xuất phát từ ký túc xá tới địa điểm ghi hình khi trời còn chưa sáng để kịp duyệt sân khấu và ghi hình.

Chỉ mới được biểu diễn tại Music Bank, tuy nhiên tôi thấy các ê-kíp của Hàn rất chuyên nghiệp và chỉn chu. Dường như họ không bao giờ có thể để một lỗi nào xảy ra dù là nhỏ nhất.

Lịch trình bận rộn, mệt mỏi nhưng tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi hy vọng bản thân có thể làm tốt hơn nữa để gia đình và những người hâm mộ có thể tự hào về tôi.

Nhóm PICKUS gồm 6 thành viên. Ảnh: NVCC.

- Tuy nhiên, thành tích sản phẩm ra mắt của nhóm chưa nổi bật. Đó là tình trạng chung ở thị trường cạnh tranh quá khốc liệt như Kpop, công sức bỏ ra nhiều mà thành quả nhận lại không bao nhiêu. Đỗ Nam Sơn có buồn bã?

- Được ra mắt đối với tôi đã là một sự thành công rồi. Tôi cũng hiểu không có thành công nào dễ dàng nên tôi sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày và tôi tin một ngày nào đó sẽ gặt hái thành công to lớn hơn. Đương nhiên, tôi cũng có chút lo lắng và nghĩ mình vẫn cần nỗ lực hơn nữa trong tương lai.

- Nhưng nỗ lực dường như chưa đủ để bứt phá khi mà Kpop có hàng trăm nhóm nhạc ra mắt mỗi năm và những công ty hàng đầu đã gần như thâu tóm thị trường. “Miếng bánh nhỏ” còn lại chỉ dành cho những nhóm thật sự tài năng, khác biệt. Vậy PICKUS có gì?

- Hiện giờ thị trường Kpop không có nhiều nhóm nhạc đa quốc tịch. Trong khi đó, chúng tôi có nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau với những nền văn hóa riêng biệt, từ đó tạo ra một nhóm nhạc đa dạng màu sắc.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường Kpop vẫn luôn cạnh tranh, chúng tôi hướng tới sự chăm chỉ, đoàn kết và tích cực để xây dựng hình ảnh nhóm hoàn thiện hơn.

Với riêng sản phẩm vừa ra mắt, chúng tôi tập luyện trong 7 tháng. Chúng tôi hiểu các thành viên còn non nớt kinh nghiệm nên muốn chuẩn bị thật tốt cho màn ra mắt này. Khó khăn của chúng tôi là làm sao để tạo nên một tiết mục ăn ý và hòa hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ cả nhóm đã làm tốt trong lần ra mắt này.

Với album đầu tay này, âm nhạc "sạch" tạo cho người nghe sự tươi vui, sôi động chính là điều chúng tôi muốn mang tới.

- Kpop trong tưởng tượng khi chưa tới Hàn Quốc và trong thực tế, khi Đỗ Nam Sơn đã là một phần của thế giới đó có gì khác biệt không?

- Trước khi tới Hàn Quốc, tôi tưởng tượng đây là một thế giới âm nhạc sôi động, thú vị. Đây là thế giới tôi luôn ước mơ từ khi còn nhỏ. Khi xem các thần tượng biểu diễn trên sân khấu, tôi luôn khao khát được như vậy.

Và giờ khi đã thành một phần của thị trường Kpop đó, tôi vẫn rất vui vì đã thực hiện được ước mơ. Đây quả thực là thế giới âm nhạc đầy màu sắc, sống động và thú vị như tôi tưởng tượng. Thế nhưng, tôi cũng nhận thức được nhiều mặt tối của Kpop và nhiều bài học cuộc sống mà tôi không thể biết nếu không tham gia vào thị trường này.

- “Mặt tối” nào làm Đỗ Nam Sơn “vỡ mộng” nhất về Kpop?

- Điều duy nhất không như tưởng tượng của tôi là thời gian cho bản thân thư giãn rất ít. Hầu hết thời gian, tôi phải tập trung vào luyện tập, tham gia các lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn thấy ổn với điều này.

Hình ảnh Đỗ Nam Sơn trong một hoạt động mới đây tại Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Mong ước trở thành nhóm nhạc toàn cầu

- Vậy điều gì là khó khăn nhất khi hoạt động tại môi trường khắc nghiệt và cạnh tranh như Kpop?

- Tôi nghĩ đó là ý kiến của mọi người xung quanh vì tôi thường xuyên đọc các bình luận trên mạng nói về mình. Nhưng rất may, tôi vẫn luôn giữ được tinh thần tích cực, không để những lời nói tiêu cực ảnh hưởng tới công việc. Tất nhiên, tôi vẫn luôn đón nhận những góp ý và cả lời khen để xây dựng, hoàn thiện bản thân hơn.

- Chưa kể, Đỗ Nam Sơn là thành viên người Việt duy nhất trong nhóm, gặp rào cản ngôn ngữ, văn hóa lại yếu hơn các thành viên khác về vũ đạo. Khó khăn càng chồng chất?

- Đúng là trong những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất nhớ gia đình và lạ lẫm với một đất nước mới. Tôi chưa biết tiếng Hàn và rất khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhưng hiện tại, tôi đã quen với nhịp sống mới và hòa nhập với mọi người.

Về phần vũ đạo, tôi chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, tôi nhận thức được bản thân chỉ cần chăm chỉ và cố gắng thì sẽ cải thiện. Do đó, tôi dành nhiều thời gian để tự học tiếng Hàn và trau dồi vũ đạo. Tôi tin trong tương lai, 2 vấn đề này không còn là điểm yếu của tôi nữa.

- Điều gì giúp Đỗ Nam Sơn vực dậy trong những ngày đầy khó khăn, thử thách ấy?

- BTS chính là nhóm nhạc đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều cả về âm nhạc cũng như ý chí quyết tâm, vượt lên mọi khó khăn để đạt tới thành công đỉnh cao của sự nghiệp. Các tiền bối cũng là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành idol Kpop như bây giờ.

Đỗ Nam Sơn sinh năm 2007, là em út trong nhóm PICKUS. Ảnh: NVCC.

- Khi Đỗ Nam Sơn quyết định sang Hàn hoạt động, phản ứng của gia đình anh thế nào?

- Gia đình biết tôi có đam mê trở thành thần tượng Kpop từ trước nên cũng không bất ngờ. Tuy nhiên, bố mẹ cũng lăn tăn và có sự lo lắng nhất định.

- Vừa ra mắt, PICKUS đã có lịch trình tại Việt Nam. Nhóm sẽ song song hoạt động tại cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam?

- Chúng tôi vẫn là nhóm nhạc Hàn Quốc, chủ yếu hoạt động tại thị trường Hàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất mong có cơ hội được biểu diễn tại các thị trường khác, chẳng hạn Trung Quốc hoặc Nhật Bản chứ không riêng Việt Nam.

Từ góc độ cá nhân, đương nhiên tôi rất mong có cơ hội được biểu diễn tại quê hương thường xuyên hơn.

- Thị trường Âu Mỹ thì sao?

- Chúng tôi muốn làm tốt ở thị trường Hàn Quốc trước, sau đó là có thể biểu diễn tại các quốc gia khác. Chúng tôi mong trở thành một nhóm nhạc toàn cầu, mang âm nhạc của mình lan tỏa ra thế giới.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/kho-khan-cua-ca-si-viet-khi-hoat-dong-o-han-quoc-post1474703.html