Người Hà Nội mặc kín mít trong tiết trời rét đậm nhất từ đầu mùa

Nền nhiệt Hà Nội xuống thấp 10-12 độ C, người dân thủ đô đã cảm nhận rõ rệt cái rét đậm nhất từ đầu mùa đông. Dù bịt kín ra đường nhưng cái lạnh vẫn 'ngấm thấu da'.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh từ tối 26/12 đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh từ tối 26/12 đã ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ sáng sớm, người dân khi ra ngoài đường có thể cảm nhận rõ cái rét đậm nhất từ đầu mùa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ sáng sớm, người dân khi ra ngoài đường có thể cảm nhận rõ cái rét đậm nhất từ đầu mùa.

Hầu hết người dân khi đi ra đường đều trùm kín mít.

Hầu hết người dân khi đi ra đường đều trùm kín mít.

Mọi người trang bị thêm những chiếc áo khoác dày, găng tay và cả khăn khi đi ra ngoài.

Mọi người trang bị thêm những chiếc áo khoác dày, găng tay và cả khăn khi đi ra ngoài.

Một bà cụ bán bánh bao trên đường Trần Phú (Hà Đông) nép mình bên chiếc nồi hấp bánh và không ngừng xoa đôi tay vào nhau để bớt lạnh.

Một bà cụ bán bánh bao trên đường Trần Phú (Hà Đông) nép mình bên chiếc nồi hấp bánh và không ngừng xoa đôi tay vào nhau để bớt lạnh.

Cụ ông bơm xe dạo trên phố Bà Triệu nép mình bên chiếc cột bên đường, ngồi co ro trong cơn buốt lạnh.

Cụ ông bơm xe dạo trên phố Bà Triệu nép mình bên chiếc cột bên đường, ngồi co ro trong cơn buốt lạnh.

Những người làm xe ôm cũng bịt kín khi ra đường, họ không khỏi xuýt xoa do trời lạnh.

Những người làm xe ôm cũng bịt kín khi ra đường, họ không khỏi xuýt xoa do trời lạnh.

Một người ngủ vùi bên gánh hàng rong vì ế ẩm.

Một người ngủ vùi bên gánh hàng rong vì ế ẩm.

Tiết trời lạnh vậy nhưng cũng có những người mưu sinh ăn mặc phong phanh, vẫn lầm lũi với những chuyến hàng.

Tiết trời lạnh vậy nhưng cũng có những người mưu sinh ăn mặc phong phanh, vẫn lầm lũi với những chuyến hàng.

Không ít người vẫn "quen" với trang phục mỏng manh trong tiết trời rét buốt./.

Không ít người vẫn "quen" với trang phục mỏng manh trong tiết trời rét buốt./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-mac-kin-mit-trong-tiet-troi-ret-dam-nhat-tu-dau-mua-post914582.vov